Another S/0, một tác phẩm của Yukito Ayatsuji, mở rộng vũ trụ kỳ bí của bộ truyện Another với hai câu chuyện đặt ở những thời điểm trước và sau sự kiện chính. Another S đưa độc giả theo chân Misaki đến một biệt thự biển hẻo lánh sau khi cô tìm ra cách chấm dứt “hiện tượng” chết chóc tại Bắc Yomi. Tại đây, sau năm tháng đầy biến động trong thế giới người sống, Misaki gặp gỡ một người tiền bối đang tìm kiếm sự bình yên sau khi trốn chạy khỏi Bắc Yomi. Tuy nhiên, số phận dường như không mỉm cười với họ khi một bi kịch khác ập đến.
Another 0, được xuất bản kèm theo đĩa anime Another, lại đưa chúng ta trở về thời điểm trước khi nhân vật Sakakibara đặt chân đến Bắc Yomi. Câu chuyện hé lộ những dấu hiệu báo trước thảm kịch dưới một góc nhìn đầy ám ảnh và thương tâm. Dù chỉ là một phần nhỏ, Another 0 đóng vai trò then chốt, giúp người đọc hiểu rõ hơn về ba giai đoạn quan trọng: trước, trong và sau hiện tượng siêu nhiên tại ngôi trường đầy bí ẩn.
Another S/0 không chỉ đơn thuần là một câu chuyện hồi hộp, ly kỳ, mà còn là tiền đề cho Another 2001, đánh dấu sự trở lại của một thảm họa mới tại Bắc Yomi vào năm 2001.
Phiên bản mới của cuốn sách tập trung vào chuyến nghỉ hè đầy bất ngờ của Sakaki, Hiratsuka và Mei. Mối quan hệ gia đình và tính cách của từng nhân vật được khéo léo khắc họa thông qua những bức ảnh cũ kỹ. Câu chuyện cũng dần hé lộ bí mật về ngôi nhà bên hồ của Sakaki. Cách kể chuyện lôi cuốn, từng bước khám phá bí ẩn, mang đến cho người đọc trải nghiệm tương tự như đang giải mã một câu chuyện đầy ẩn ý.
Trong chuyến đi biển, Mei tình cờ gặp lại Sakaki Teruya, người anh họ mà cô từng gặp tại biệt thự nhà Misaki một năm trước. Cuộc hội ngộ bất ngờ này khơi gợi nên những ký ức đau buồn về một tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra tại Yomiyama vào năm 1987. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bảy người, bao gồm cả học sinh và giáo viên, đồng thời để lại di chứng vĩnh viễn trên chân trái của Sakaki.
Mei dự định sẽ gặp Sakaki tại biệt thự bên biển để tìm hiểu thêm thông tin về vụ tai nạn, hy vọng có thể tìm ra manh mối liên quan đến “hiện tượng” tại Bắc Yomi. Tuy nhiên, cô đau đớn phát hiện ra rằng Sakaki đã qua đời vào mùa xuân năm đó, và giờ đây, linh hồn anh đang lang thang tìm kiếm thi thể của chính mình. Câu chuyện kết thúc với lời mời gọi đầy lôi cuốn, hứa hẹn sẽ tiếp tục hé lộ những bí ẩn đen tối đang chực chờ tại Bắc Yomi.