François Weyergans, tác giả của nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh nổi tiếng, đã được Viện Hàn lâm Goncourt trao giải Goncourt danh giá cho cuốn tiểu thuyết “Ba Ngày Ở Nhà Mẹ” (Trois jours chez ma mère). Đây là một tác phẩm đầy sáng tạo và phức tạp, đòi hỏi người đọc không chỉ đọc mà còn phải suy ngẫm, khám phá sau mỗi trang sách. Tác phẩm này cũng được xem là một bức thư tình đầy cảm xúc mà Weyergans gửi đến người mẹ 91 tuổi của mình.
Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ giữa người mẹ già đầy sức sống và người con trai đã 60 tuổi. Mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con trai như một đứa trẻ, dặn dò đủ điều từ việc viết lách đến sức khỏe. Tác giả khắc họa hình ảnh người mẹ với một tình yêu và sự tôn trọng vô bờ bến, thể hiện qua từng chữ “maman” đầy trìu mến. Bên cạnh đó, ông cũng hồi tưởng về tuổi trẻ phóng khoáng của mẹ, khi bà trở thành góa phụ và bắt đầu một cuộc sống tự do, đầy sức sống bất chấp tuổi tác.
Tuy nhiên, “Ba Ngày Ở Nhà Mẹ” không chỉ đơn giản là câu chuyện về tình mẫu tử. Cuốn sách được xây dựng với cấu trúc độc đáo và đầy thử thách. Bảy “chương” chính của cuốn sách (được đánh số từ 1 đến 7) đan xen với ba chương trích từ một cuốn tiểu thuyết khác mang tên “Ba Ngày Ở Nhà Mẹ” của một tác giả hư cấu tên là François Graffenberg. Thêm vào đó, còn có sự xuất hiện của một cuốn tiểu thuyết khác được viết dưới góc nhìn của một nhân vật tên là Weyerstein và một cuốn tiểu thuyết nữa chỉ được đề cập đến mà không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Sự chuyển đổi giữa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba, cùng với sự xuất hiện của những tác giả và nhân vật hư cấu, tạo nên một trò chơi văn học đầy lôi cuốn và khiến người đọc không khỏi tò mò.
Tất cả những cái tên xuất hiện trong tác phẩm, từ François, Weyergraf, Graffenberg đến Weyerstein, đều gợi liên tưởng đến tên thật của tác giả, François Weyergans. Sự tương đồng này, cùng với mối quan hệ giữa vợ con của các nhân vật, tạo nên một mạng lưới liên kết phức tạp, thôi thúc người đọc tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Liệu đây có phải là một cuốn tiểu thuyết về quá trình sáng tác, một trò chơi ngôn ngữ, hay một nỗ lực đi tìm bản ngã của chính tác giả?
“Ba Ngày Ở Nhà Mẹ” là kết quả của bảy năm miệt mài nghiên cứu ngôn từ, ý nghĩa, tư duy và suy luận của François Weyergans. Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm văn học xuất sắc mà còn là một lời tri ân sâu sắc đến người mẹ kính yêu. Dù ước mơ được sống bên mẹ ba ngày và trao tặng bà cuốn sách về cuộc đời mình vẫn còn dang dở, nhưng tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho mẹ đã được tác giả gửi gắm trọn vẹn trong từng trang viết. Đây chắc chắn là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích văn học hiện đại, phức tạp và giàu tính sáng tạo.