“Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên” của tác giả Mộc Tô Lí, một tác phẩm đam mỹ huyền huyễn, đưa người đọc vào thế giới cổ đại linh dị đầy ma mị của thành Chiếu Dạ và sức mạnh vô song của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực Thương Lang. Câu chuyện xoay quanh Ô Hành Tuyết, một nhân vật bí ẩn mang trong mình sức mạnh đặc biệt, bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu và hiểm nguy.
Không khí lạnh lẽo, u ám như biển Vô Đoan đại tuyết bao trùm toàn bộ câu chuyện. Thế giới đầy rẫy ma quỷ, tà ma hung ác, cùng với Thành chủ Đôi Mắt Màu Đá tàn nhẫn, khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Ô Hành Tuyết, trong thân phận mới đầy bí ẩn, phải đối mặt với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Từ việc bị nhầm lẫn là “Thượng quỷ” cho đến việc bị các tay sai cũ bao vây, mỗi bước đi của hắn đều đầy rẫy nguy hiểm. Hắn phải vận dụng trí thông minh và sự khéo léo để tồn tại trong môi trường thù địch này, che giấu thân phận thật sự của mình.
Câu chuyện càng thêm kịch tính khi Ô Hành Tuyết tỉnh dậy trong thân xác của một kẻ khác. Từ Thước Đô vương công hiển quý, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, hắn bỗng chốc trở thành tù nhân tại Thương Lang Bắc Vực – nơi giam giữ ma đầu. Sự thay đổi đột ngột này khiến hắn hoang mang tột độ, buộc phải thích nghi và tìm cách sinh tồn trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Giữa lúc hỗn loạn, tiếng ồn ào và tiếng binh khí va chạm từ phía xa báo hiệu một cuộc chiến sắp nổ ra. Bắc Vực Thương Lang, nơi vốn yên tĩnh, nay chìm trong sự hỗn loạn.
Trong lúc nguy cấp, Ô Hành Tuyết phải tìm cách bảo vệ bản thân mà không để lộ thân phận thật sự. Hắn khéo léo điều khiển tình hình, ra lệnh cho một tên tay sai lại gần. Nhưng hành động này đã vô tình châm ngòi cho một cuộc tấn công bất ngờ. Vô số thanh kiếm từ bốn phương tám hướng lao tới, mang theo hàn khí lạnh lẽo của gió tuyết Bắc kinh. Giữa cơn mưa kiếm, một bóng hình cao lớn xuất hiện, tay cầm trường kiếm, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Đó chính là Tiêu Phục Huyên, tiên nhân Thiên Túc, người mang trên mình chữ “Miễn” – biểu tượng của sự xá tội. Sự xuất hiện của Tiêu Phục Huyên đã làm thay đổi cục diện, mở ra một chương mới đầy bí ẩn và hấp dẫn. “Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên” hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc đầy kịch tính, hồi hộp với sự kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên, đấu trí và tình cảm đam mỹ. Tác giả Mộc Tô Lí khéo léo lồng ghép những tình tiết ma mị, tạo nên một thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc. Tác phẩm chắc chắn sẽ “đốn tim” độc giả yêu thích thể loại đam mỹ huyền huyễn.