Giữa cái lạnh cắt da của tháng Hai ở Paris, một người đàn ông co ro trong chiếc áo khoác, vội vã gọi taxi đến bưu điện. Sau khi gửi một lá thư, anh tiếp tục đến văn phòng FedEx, nơi anh gửi đi một tập nhãn và bốn phong bì trắng đến bốn thành phố khác nhau trên thế giới. Hành động tưởng chừng đơn giản này, được thực hiện giữa khung cảnh Paris đẹp đến nao lòng ngay cả trong tiết trời u ám, lại là khởi nguồn cho những biến đổi sâu sắc và không thể đảo ngược, ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời theo những cách không thể lường trước. Đó là lời mở đầu đầy bí ẩn cho “Ba Tuần Ở Paris” của Barbara Taylor Bradford, hứa hẹn một câu chuyện lãng mạn và lôi cuốn ngay từ cái tên.
Barbara Taylor Bradford, sinh ra tại Lees, Yorkshire, Anh, đã bén duyên với nghiệp viết từ rất sớm. 16 tuổi, bà đã là phóng viên cho tờ The Yorkshire Evening Post, và đến năm 20 tuổi, bà trở thành nhà bình luận cho các tờ báo tại Luân Đôn. Sự nghiệp văn chương của bà thực sự nở rộ với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Woman of Substance” xuất bản năm 1979. Kể từ đó, bà đã cho ra đời nhiều tác phẩm thành công vang dội khác như “Voice of the Heart”, “Hold the Dream”, “Act of Will”,… Nhiều cuốn sách của bà đã được chuyển thể thành phim truyền hình và được dịch ra 34 ngôn ngữ, với tổng số bản in lên đến 48 triệu bản trên toàn thế giới, khẳng định vị thế của bà như một trong những tác giả được yêu thích nhất. Hiện bà đang sống tại New York cùng chồng, nhà sản xuất phim Robert Bradford. “Ba Tuần Ở Paris”, cùng với “Thiên Thần”, “Chuyện Tình Như Huyền Thoại”, “Tên Gọi Khác Của Tình Yêu”,… là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Barbara Taylor Bradford đã được dịch sang tiếng Việt.
Trong “Ba Tuần Ở Paris”, độc giả sẽ được đắm mình trong không khí sang trọng và ấm cúng của Le Grand Véfour, một nhà hàng lịch sử từ thời Cách mạng Pháp, tọa lạc dưới vòm cung điện hoàng gia. Jessica, Alexa và Kay, cùng Anya và Maria, được chiêu đãi một bữa trưa thịnh soạn trong khung cảnh xa hoa lộng lẫy, bao quanh bởi những bức tranh tân cổ điển, những chiếc gương đồng viền vàng và những chiếc ghế bọc nhung đỏ sang trọng. Họ cùng nhau thưởng thức champagne và những món ăn tinh tế, như cá bơn và bồ câu non với gan béo, trong không gian thấm đẫm lịch sử, nơi từng đón tiếp những nhân vật lừng lẫy như Victor Hugo, Colette và thậm chí cả Napoleon Bonaparte. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và niềm vui, như một cuộc hội ngộ ấm áp của những người bạn thân thiết, gợi nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp thời còn đi học. Khoảnh khắc hạnh phúc này, được Anya dành tặng như một món quà sinh nhật ý nghĩa cho Maria, càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn và cảm động cho câu chuyện. Hãy cùng khám phá những bí mật và những cung bậc cảm xúc đan xen trong “Ba Tuần Ở Paris” của Barbara Taylor Bradford.