“Bác Sĩ Lục, Trả Đào Hoa Đây” của tác giả Tiểu Nhị Tiểu là câu chuyện ngọt ngào xoay quanh mối tình thanh mai trúc mã đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần hài hước giữa Lục Nhất Phương, một bác sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng, và Trình Hiểu Cát, cô gái anh âm thầm yêu thương và bảo vệ từ thuở nhỏ. Vẻ ngoài băng lãnh, khó gần của Lục Nhất Phương khiến mọi người đều tin rằng anh không màng đến chuyện tình cảm, càng không dễ dàng bị chinh phục. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim ấm áp, luôn hướng về người con gái anh yêu. Ai là người lặng lẽ vào bếp nấu ăn, âm thầm sưởi ấm giường hay khéo léo ngăn chặn mọi sự tiếp cận của những “vệ tinh” vây quanh cô gái anh yêu? Chính là bác sĩ Lục, người luôn chối bay biến mọi nghi ngờ bằng một câu nói tỉnh bơ: “Có gì đâu!”.
Tình yêu thầm kín của Lục Nhất Phương dành cho Trình Hiểu Cát được vun đắp từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Liệu tình cảm ấy có đủ sức mạnh để vượt qua những hiểu lầm, giận hờn và khoảng cách thời gian? Liệu sau bao năm xa cách, anh có thể đưa cô về, che chở và chăm sóc cô như anh hằng mong ước?
Câu chuyện mở ra với một tình huống cấp bách. Vào lúc 3 giờ sáng, Trình Hiểu Cát vội vã xuống taxi trong tình trạng đau đớn dữ dội. Gương mặt cô trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, tay ôm chặt bụng cố gắng di chuyển vào bệnh viện tỉnh lẻ. Cô yếu ớt nói với y tá trực: “Xin lỗi… Tôi đau bụng, đau quá chừng.” Nhìn thấy tình trạng nguy cấp của Trình Hiểu Cát, y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng khám và hứa sẽ gọi bác sĩ Lục. Trong cơn đau quằn quại, Trình Hiểu Cát thấp thỏm chờ đợi. Cô không ngờ rằng người bác sĩ mà cô sắp gặp lại chính là Lục Nhất Phương, chàng trai năm xưa. Vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, liệu anh có còn nhận ra cô sau bao năm xa cách?
Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra trong phòng khám. Lục Nhất Phương xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm như thể chưa từng quen biết cô. Trái tim Trình Hiểu Cát dấy lên một tia hy vọng mong manh, liệu anh có nhận ra thiếu nữ mười tám tuổi năm nào giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn? Qua quá trình thăm khám, Lục Nhất Phương vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung chẩn đoán bệnh tình cho Trình Hiểu Cát. Anh cẩn thận hỏi han, kiểm tra từng vùng trên bụng cô. Mỗi cái ấn xuống của anh khiến Trình Hiểu Cát nhăn mặt vì đau, nhưng cô cũng nhận ra sự nghiêm túc và tận tâm của anh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Lục Nhất Phương kết luận cô có khả năng bị viêm ruột thừa và cần chụp CT để chẩn đoán chính xác. Trình Hiểu Cát không khỏi bất ngờ khi biết chính Lục Nhất Phương sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật ruột thừa cấp tính cho mình. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành tin tưởng khi cô được biết bác sĩ Lục đã đặc biệt yêu cầu được chăm sóc cho cô.
“Bác Sĩ Lục, Trả Đào Hoa Đây” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút đọc truyện đầy cảm xúc với những tình huống bất ngờ và những diễn biến khó lường trong cuộc sống của Trình Hiểu Cát. Mời bạn cùng theo dõi hành trình tình yêu đầy ngọt ngào và thử thách của Lục Nhất Phương và Trình Hiểu Cát.