Đại Quý vương triều, phủ Dật Quốc Công trải dài trên một hồ nước mênh mông, điểm xuyết bởi chín mươi chín hòn đảo lớn nhỏ. Giữa khung cảnh nên thơ ấy, Sở Ly, một chàng trai cao lớn trong bộ áo xanh, thong thả chèo thuyền, tận hưởng làn gió nhẹ và sự yên bình hiếm hoi. Diễn Võ Điện, nơi khát vọng võ học của Sở Ly luôn hướng về, nằm cách Đông Hoa viên mười tám dặm, dường như cũng đang chờ đợi bước chân của chàng. Dù dung mạo không quá nổi bật, nhưng khí chất toả ra từ Sở Ly lại vô cùng oai vệ, mạnh mẽ. Tâm tư chàng trôi dạt theo dòng nước, lặng lẽ suy tư về mười chín năm, hai tháng, ba ngày đã qua – một hành trình dài đằng đẵng với biết bao thăng trầm.
Sở Ly, người mang trên mình sứ mệnh Phật gia, bắt đầu hành trình từ một người bình thường trong phủ quốc công nhỏ bé. Vượt qua vô vàn thử thách, chàng từng bước vươn lên, trở thành tổng quản vương phủ đầy quyền lực, đồng thời đạt đến cảnh giới võ học tông sư trấn quốc. “Bạch Bào Tổng Quản” không chỉ là câu chuyện về sự trỗi dậy của một cao thủ võ lâm trong thế giới giang hồ đầy sóng gió, mà còn là hành trình khám phá bản thân, tôi luyện tâm tính và thấu hiểu lẽ đời của Sở Ly.
“Bạch Bào Tổng Quản” của tác giả Tiêu Thư hứa hẹn đưa bạn đọc vào một thế giới võ học đầy màu sắc, với những màn đấu võ đỉnh cao, những âm mưu tranh quyền đầy kịch tính và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng, suy tư về nhân sinh. Cùng theo chân Sở Ly, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc biệt của thế giới võ hiệp này, cảm nhận sức mạnh của ý chí và khám phá bí mật đằng sau lớp áo bào trắng tinh khôi. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới của “Bạch Bào Tổng Quản” và đồng hành cùng Sở Ly trên con đường chinh phục đỉnh cao võ học.