Sau giấc ngủ vạn năm, nhân vật chính tỉnh giấc giữa nhịp sống sôi động, phồn hoa đô hội. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thế giới u ám, nơi yêu ma hoành hành và những người phụ nữ, tựa như thiêu thân lao vào lửa, chìm đắm trong bóng tối. Giữa vòng xoáy hỗn loạn đó, anh nhận thức được chu kỳ luân hồi sinh diệt siêu nhiên, nơi niệm niệm tựa như pháp, tâm ý biến hóa thành Côn Luân. Kì diệu ẩn chứa trong đạo cung, dưới thế gian xanh ngọc, bạch cốt kết tụ. Hai mươi năm sống giữa hồng trần, cuối cùng, anh đã trở về.
“Bạch Cốt Đạo Cung” của Thân Vẫn Chỉ Tiêm, tiếp nối thành công của “Nhân Đạo Kỷ Nguyên” và “Hoàng Đình”, mang đến một câu chuyện phức tạp, phong phú với ngôn từ bay bổng, uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Tác phẩm thấm đẫm triết lý nhân sinh, ẩn chứa màu sắc huyền bí, đặc trưng của phong cách Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Giống như “Chúng Diệu Chi Môn” và nhiều tác phẩm tiên hiệp đỉnh cao khác của ông, “Bạch Cốt Đạo Cung” được đánh giá là một trong những tác phẩm tinh thần xuất sắc nhất.
Câu chuyện xoay quanh những con người nhỏ bé, lạc lõng giữa vũ trụ bao la, mong manh như “chó rơm” (theo “Đạo Đức Kinh”), như hoa sen trong giấc mơ của những nhà phật tử, như bụi đất, cỏ dại ven đường khi đối chọi với Đạo vô biên, vô ngần. Tuy nhiên, trong sâu thẳm những sinh linh nhỏ bé ấy luôn cháy bỏng khát khao vượt lên trần tục, một ngày nào đó cưỡi hạc hóa bướm, trở về với cõi Đạo nguyên thủy. Mặc dù khai thác chủ đề quen thuộc, “Bạch Cốt Đạo Cung” vẫn toát lên sự độc đáo so với các tác phẩm cùng thể loại. Thân Vẫn Chỉ Tiêm luôn trung thành với phong cách riêng, không rập khuôn, không đi theo lối mòn, cả trong sáng tạo lẫn cách tiếp cận chủ đề.
Bối cảnh câu chuyện bắt đầu tại Ô Phượng Quốc, một quốc gia nhỏ bé, thiếu thốn đất đai, dân số ít ỏi. Dù là một quốc gia, diện tích của nó chỉ bằng một phần nhỏ của một thành phố và vài làng mạc xung quanh. Ô Phượng Quốc thường xuyên bị yêu ma quấy nhiễu. Dù nhiều thế hệ vua chúa đã nỗ lực xây dựng quốc gia hùng mạnh, nhưng đều không thành công. Tai họa có thể giải quyết, nhưng yêu ma thì không ai có thể tiêu diệt. Mười năm trước, một đạo sĩ xuất hiện đã ngăn chặn mối nguy từ yêu ma, và gần đây chúng đã hoàn toàn biến mất.
Giữa trung tâm Ô Phượng Quốc là Trại Thanh Dương Đạo Quán. Bên ngoài trông đơn giản, nhưng bên trong lại như một cõi thiên địa khác, rộng lớn vô cùng, ẩn chứa một lực lượng siêu phàm, mênh mông và khó lường. Đạo quán này phản ánh tâm cảnh và trình độ tu luyện của người sáng lập. Một ngày nọ, mây đen kéo đến, sấm sét vang trời. Nếu là trước đây, người dân Ô Phượng Quốc sẽ sợ hãi đóng chặt cửa, trốn vào hầm. Nhưng giờ đây, họ không còn phải lo lắng nữa, vì đã có Quốc Sư Thanh Dương Chân Nhân. Giữa cơn mưa như trút nước, một đạo nhân trẻ tuổi đang tản bộ dưới mái hiên, tay hứng lấy dòng nước mưa, rồi nắm chặt lại. Trong khoảnh khắc đó, một vùng thủy quang lóe sáng, và hình ảnh một nữ tử thân vận đạo bào xuất hiện. Ký ức hai mươi năm trước chợt ùa về, khi các sư thúc, sư bá yêu cầu sư phụ trục xuất anh khỏi sư môn, khiến anh mất hết pháp thuật. Đang chìm trong dòng hồi tưởng, một cậu bé từ tiền điện đến báo tin công chúa muốn gặp. Sau một thoáng im lặng, Thanh Dương Tử đáp: “Mời công chúa đến đây.”
Câu chuyện còn đan xen hành trình trưởng thành của Ô Phượng Lan Thạch, từ một cô bé nhỏ nhắn trở thành người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ. Trải qua những biến cố, cô học được cách kiềm chế bản thân, trở nên điềm tĩnh và kiên nghị. Rồi một ngày, cô gặp Phượng Quan, người kế vị vương quốc, một thiếu nữ tuyệt vời trong chiếc váy Triều Phượng Quần với hoa văn chim chóc tinh xảo. Bên cạnh đó là cuộc hành trình mạo hiểm của Thanh Dương Tử đến sa mạc mênh mông để trừ diệt Thận Yêu, một sinh vật huyền bí, với sự hỗ trợ của Ô Phượng Công Chúa và bảo vật quý giá của Ô Phượng Quốc. “Bạch Cốt Đạo Cung” hứa hẹn mang đến cho độc giả những tình tiết ly kỳ, những bài học ý nghĩa về sự trưởng thành, tình bạn và trách nhiệm.