Bạch Phát Hoàng Phi, một tác phẩm của Mạc Ngôn Thương, là câu chuyện đầy bi kịch và cảm xúc về Mạn Yêu, một linh hồn đến từ thế kỷ 21, xuyên không vào thân xác Công chúa Dung Nhạc của Khải Vân quốc. Được sủng ái trong vòng tay hoàng tộc, cuộc sống của nàng tưởng chừng êm đềm cho đến khi phải gánh vác sứ mệnh hòa thân với Thất hoàng tử Lâm Thiên quốc – Tông Chính Vô Ưu.
Tông Chính Vô Ưu, một hoàng tử tài năng, uy tín vang xa, nhưng lại mang trong mình tính cách kỳ lạ, bất cần danh vọng và quyền lực. Hắn thẳng thừng cự tuyệt hôn sự, đẩy Mạn Yêu vào tình thế khó xử. Không chấp nhận số phận bị sắp đặt, Mạn Yêu đưa ra điều kiện: sáu tháng tự do tại Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian này, nàng mở quán trà, sống cuộc đời bình dị như ước mơ từ kiếp trước.
Tại nơi đây, định mệnh một lần nữa đưa đẩy Mạn Yêu gặp lại Tông Chính Vô Ưu. Che giấu thân phận công chúa dưới lớp mạng che mặt, nàng dần chiếm được cảm tình của vị hoàng tử vốn lãnh đạm. Những buổi trà đàm, những ván cờ, họ trở thành tri kỷ, chia sẻ những tâm tư thầm kín. Tình cảm giữa hai người dần nảy nở, Mạn Yêu trao trọn con tim cho Tông Chính Vô Ưu, tin rằng mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Nhưng sự thật phũ phàng, tất cả chỉ là một màn kịch. Tông Chính Vô Ưu tiếp cận Mạn Yêu chỉ vì mục đích lợi dụng thân thể nàng để tu luyện võ công. Trái tim tan vỡ, Mạn Yêu chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Phó Trù, một vị tướng quân trẻ của Lâm Thiên.
Đến lúc này, Tông Chính Vô Ưu mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Hắn tìm mọi cách để giành lại Mạn Yêu, bất chấp tất cả, kể cả việc làm tổn thương danh dự của nàng. Sự hối hận muộn màng không thể níu kéo trái tim đã vụn vỡ. Mạn Yêu kiên quyết từ chối, lựa chọn một con đường mới bên cạnh Phó Trù. Tông Chính Vô Ưu đành buông tay, mang theo nỗi đau và sự nuối tiếc về Giang Nam xa xôi.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối tình đầy bi kịch của Mạn Yêu và Tông Chính Vô Ưu. Phó Trù, vị tướng quân tài giỏi, cũng là một nhân vật mang nhiều uẩn khúc. Ẩn sâu trong vẻ ngoài thành công là một quá khứ đầy đau thương và thù hận. Mạn Yêu, đối với Phó Trù, ban đầu chỉ là một quân cờ trong kế hoạch trả thù, nhưng rồi chính anh cũng không thể ngăn nổi trái tim mình rung động. Liệu tình yêu lặng thầm của Phó Trù có được đáp lại?
Bạch Phát Hoàng Phi là bức tranh đa chiều về tình yêu, thù hận, sự phản bội và hy sinh. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những bí mật, những nỗi đau và khát khao hạnh phúc riêng. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một hành trình cảm xúc đầy thăng trầm, để rồi đọng lại những dư âm khó quên.