Truyền thuyết Bạch Xà – Thanh Xà, một trong tứ đại kỳ thư dân gian Trung Hoa, đã lay động lòng người qua nhiều thế kỷ với câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa bi thương giữa người và yêu. Từ thời Nam Tống, câu chuyện đã được truyền miệng và dần hoàn thiện qua nhiều dị bản, đến thời nhà Thanh thì trở nên phổ biến rộng rãi, in sâu vào văn hóa dân gian và được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật như kịch, phim và truyền hình. Cuốn “Bạch Xà – Thanh Xà” của tác giả Tô Chẩn hứa hẹn mang đến cho độc giả một trải nghiệm mới mẻ về câu chuyện tình kinh điển này.
Câu chuyện bắt đầu từ mối lương duyên định mệnh trên cầu Đoạn Kiều thơ mộng bên hồ Tây. Bạch Xà, một con rắn trắng tu luyện ngàn năm, hóa thành người con gái tuyệt sắc Bạch Nương Tử, gặp gỡ chàng thư sinh Hứa Tiên trong một ngày mưa tầm tã. Chiếc ô định tình đã se duyên cho đôi lứa, mở ra một chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc trở. Song hành cùng Bạch Nương Tử là Thanh Xà, vốn mang ơn cứu mạng, nguyện đi theo hầu hạ và hết lòng bảo vệ tỷ tỷ.
Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn khi Hứa Tiên và Bạch Nương Tử nên duyên vợ chồng, cùng nhau mở tiệm thuốc ở Trấn Giang. Tuy nhiên, tình yêu của họ vấp phải sự ngăn cấm của Pháp Hải, một vị hòa thượng đầy quyền năng, vốn có mối thù xưa với Bạch Xà. Pháp Hải dùng mọi thủ đoạn chia rẽ đôi lứa, khiến Hứa Tiên tin rằng vợ mình là yêu quái. Trong cơn sợ hãi, Hứa Tiên đã vô tình khiến Bạch Xà hiện nguyên hình, dẫn đến cái chết của chàng.
Đau đớn tột cùng, Bạch Nương Tử liều mình lên núi Côn Luân trộm cỏ tiên cứu sống người chồng yêu dấu. Dù Hứa Tiên được hồi sinh, nhưng Pháp Hải vẫn không buông tha, giam cầm chàng tại chùa Kim Sơn. Để giải cứu chồng, Bạch Nương Tử và Thanh Xà đã dấy lên trận thủy chiến kinh thiên động địa, khiến nước hồ Tây dâng cao ngập chùa Kim Sơn. Tuy nhiên, vì đang mang thai, Bạch Xà không thể dùng hết sức mạnh, đành ngậm ngùi nhìn chồng bị giam giữ.
Cuối cùng, sau bao nhiêu gian khổ, Hứa Tiên trốn thoát và gặp lại Bạch Nương Tử trên cầu Đoạn Kiều, nơi định mệnh của họ. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, Pháp Hải đã dùng phép thuật giam cầm Bạch Nương Tử trong tháp Lôi Phong, chia cắt đôi lứa một lần nữa. Hai mươi năm sau, con trai của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên đỗ trạng nguyên, trở về quê nhà tế mẹ. Thanh Xà, sau nhiều năm tu luyện, đã trở lại đánh bại Pháp Hải, phá hủy tháp Lôi Phong, giải thoát cho Bạch Nương Tử. Gia đình Hứa Tiên cuối cùng cũng được đoàn tụ, còn Pháp Hải phải chịu quả báo, bị nhốt trong bụng cua.
“Bạch Xà – Thanh Xà” của Tô Chẩn không chỉ kể lại một câu chuyện tình yêu đầy cảm động mà còn khắc họa đậm nét những giá trị nhân văn sâu sắc, lòng chung thủy, sự hy sinh và sức mạnh của tình mẫu tử. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy thú vị, đưa bạn đọc lạc vào thế giới thần thoại kỳ ảo của Trung Hoa.