“Bản Hòa Tấu Hôn Nhân” của tác giả Bản Lật Tử, bản dịch của Team Nữ Nhi Hồng, kể về một cuộc hôn nhân “ép buộc” đầy bất ngờ và ngọt ngào giữa Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông. Từng là bạn học cũ, với Đinh Mông là cô gái ngoan hiền học giỏi, còn Kiều Dĩ Thần lại là chàng trai nghịch ngợm, họ gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười khi cả hai đều bị gia đình thúc ép chuyện hôn nhân. Quyết định “kết hôn giả” để đối phó với áp lực gia đình, họ ký một hợp đồng hôn nhân và bắt đầu cuộc sống chung đầy thú vị.
Khi đó, Kiều Dĩ Thần đã là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, còn Đinh Mông vừa nghỉ việc ở công ty game và đang ấp ủ giấc mơ âm nhạc. Điều thú vị là, chính Đinh Mông lại là nguồn cảm hứng âm nhạc thuở ban đầu cho Kiều Dĩ Thần, một sự thật mà cô hoàn toàn không hay biết. Với giọng hát đầy cảm xúc, Đinh Mông quyết tâm theo đuổi đam mê, và Kiều Dĩ Thần luôn âm thầm ủng hộ, trở thành người thầy, người bạn đồng hành, và cũng là người chồng trên con đường chinh phục ước mơ của cô. Họ cùng nhau tạo nên một bản hòa tấu hôn nhân vui vẻ, ngọt ngào và sâu lắng, với nhiều vai trò đan xen: vợ chồng, giám khảo và thí sinh.
Câu chuyện mở đầu bằng hai cuộc hẹn hò đầu tiên thất bại của cả hai, sau đó là màn hội ngộ bất ngờ khi nhận ra nhau là bạn học cũ thời trung học. Mối quan hệ “kèm cặp” học tập ngày xưa nay chuyển thành một hợp đồng hôn nhân chóng vánh, đưa họ đến với cuộc sống chung dưới một mái nhà. Đinh Mông tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trên truyền hình, và Kiều Dĩ Thần lại chính là một trong ba vị giám khảo. Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc nhưng cũng đầy tận tâm của Kiều Dĩ Thần, Đinh Mông không ngừng tiến bộ và ngày càng vững tin vào đam mê của mình.
Tình yêu giữa họ nảy nở một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, và càng thêm mãnh liệt khi có sự xuất hiện của “nam phụ” dễ thương, khơi dậy lòng ghen tuông của Kiều Dĩ Thần. Dù gặp phải một vài sóng gió nhỏ, nhưng với sự thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau, họ nhanh chóng vượt qua, mang đến cho người đọc cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
“Bản Hòa Tấu Hôn Nhân” là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước, với những tình tiết dí dỏm, đặc biệt là những màn “đấu khẩu” online của Kiều Dĩ Thần khi bảo vệ vợ mình. Dù lấy bối cảnh showbiz, nhưng truyện không tập trung vào những màn đấu đá thị phi mà chỉ điểm xuyết vài tình tiết cạnh tranh nhỏ. Một điểm cộng nữa là dàn nhân vật phụ đáng yêu, góp phần làm nên bức tranh tình yêu đầy màu sắc. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thể loại truyện sủng, ngọt ngào và hài hước. Kiều Dĩ Thần tuy có phần “độc miệng”, nhưng khi yêu lại vô cùng đáng yêu và hết lòng vì vợ, chắc chắn sẽ khiến độc giả thích thú.