Bạn đã từng thổn thức với những rung động đầu đời trong “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi” hay bâng khuâng nhớ về thanh xuân qua “Năm Tháng Vội Vã”? Hãy chuẩn bị trái tim mình một lần nữa trào dâng những cảm xúc ngọt ngào và tinh khôi ấy với “Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?” của Băng Kỳ Lâm. Được đánh giá là một trong những truyện teen hay nhất, cuốn tiểu thuyết này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, lay động lòng người.
Thanh xuân của mỗi chúng ta đều chứa đựng những khoảnh khắc đáng nhớ, những dư vị ngọt ngào khiến ta bâng khuâng, hoài niệm. Đó có thể là những giờ cúp học cùng bạn bè, bóng hình người thầm thương trộm nhớ, hay những lời chưa kịp nói khi chia xa. Với Triều Khắc Hàn, tất cả những điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đều gói gọn trong ba chữ: Mộc Lạc Hi. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, Băng Kỳ Lâm vẽ nên một chuyện tình thanh mai trúc mã đầy rung động.
Triều Khắc Hàn và Mộc Lạc Hi, hai con người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cách nhau một giờ, lại là hàng xóm thân thiết. Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi buồn vui, cùng nhau trải qua những trò nghịch ngợm tuổi học trò. Khắc Hàn mặt dày đến nhà Lạc Hi ăn chực, còn cô nàng thì luôn tìm cách lôi cậu bạn thân ra khỏi giường mỗi sáng. Giữa họ không còn khoảng cách nam nữ, mà xem nhau như người thân ruột thịt, hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Khi một trong hai người có ai đó theo đuổi, người còn lại sẽ tự động trở thành “bia đỡ đạn”. Những tình huống dở khóc dở cười được tác giả khắc họa một cách sinh động, gần gũi, chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười thích thú, như nhìn thấy chính mình trong những ngày tháng ngây ngô, hồn nhiên ấy.
Ngòi bút tài tình của Băng Kỳ Lâm đưa ta trở về tuổi mười bảy – cái tuổi bồng bột, nhạy cảm và đầy những rung động đầu đời. Khi ấy, những chàng trai vụng về tìm mọi cách gây sự chú ý với cô gái mình thích, còn các cô gái thì thầm thương trộm nhớ chàng trai lớp bên, ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh rồi chần chừ không dám bày tỏ. Triều Khắc Hàn và Mộc Lạc Hi cũng vậy. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt, nụ cười, trò trêu ghẹo của Khắc Hàn đều in sâu vào trái tim Lạc Hi. Còn với Khắc Hàn, từ lâu, Lạc Hi đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu yêu cô bằng tình yêu đầu đời trong sáng, ngây ngô và ngọt ngào nhất.
“Tớ đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, thế giới này, từng chút một đều là cậu”. Tình cảm của họ cũng giống như lời bài hát ấy, giản dị mà chân thành. Họ từng trốn tránh, dằn vặt vì sợ đánh mất tình bạn, nhưng rồi trái tim tuổi trẻ đầy dũng cảm đã thôi thúc họ bày tỏ lòng mình. Khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc khi biết được tình cảm của đối phương chắc chắn sẽ khiến người đọc mỉm cười xúc động.
Nhưng liệu lời hứa bên nhau thời thanh xuân có đủ sức mạnh để vượt qua những thử thách của cuộc đời? Khắc Hàn và Lạc Hi cũng phải đối mặt với những áp lực từ gia đình, nhà trường, cùng những hiểu lầm, ghen tuông tuổi trẻ. Liệu họ có thể nắm chặt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, hay sẽ để lại trong tim một vết sẹo dài mang tên mối tình đầu dang dở?
Câu trả lời sẽ được hé lộ qua từng trang sách, với những tình tiết bất ngờ và đầy cảm xúc. Dù kết thúc ra sao, tình yêu thanh xuân đẹp đẽ mà Khắc Hàn và Lạc Hi dành cho nhau vẫn sẽ khiến trái tim chúng ta rung động, đồng cảm. Bởi lẽ, đó là câu chuyện của tuổi trẻ, của những rung động đầu đời mà ai cũng từng trải qua. “Cảm ơn cậu, vì đã từng thích mình. Vì đã từng là thanh xuân đẹp đẽ và nguyên sơ nhất trong trái tim mình”. “Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?” sẽ đưa bạn trở về cơn mưa mùa hạ năm ấy, nơi có nụ cười, nước mắt và cái nắm tay của người thương năm mười bảy tuổi.
Câu chuyện bắt đầu từ một sự trùng hợp thú vị: hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cách nhau một giờ, lại trở thành hàng xóm của nhau. Mộc Lạc Hi, cô bé hoạt bát, đáng yêu, và Triều Khắc Hàn, chàng trai thông minh, tuấn tú, lớn lên bên nhau, tình bạn dần chuyển thành tình yêu. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy sóng gió, học cách yêu thương và trưởng thành. “Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?” là một câu chuyện tình yêu trong sáng, đầy xúc động, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút đọc truyện tuyệt vời.