“Bảo Giám” là tác phẩm đô thị mới nhất của tác giả Đả Nhãn, tiếp nối thành công của “Hoàng Kim Đồng” và “Thiên Tài Tướng Sư”. Lấy bối cảnh những năm 90 đầy biến động của thế kỷ 20, câu chuyện xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm của Tần Phong. Từ một cậu bé sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, Tần Phong bất ngờ rơi vào bi kịch khi bị kẻ thù hãm hại, buộc phải cùng em gái lưu lạc đến một vùng đất mới. Hành trình tìm kiếm cuộc sống bình yên tưởng chừng sẽ mở ra những hi vọng mới, nhưng số phận lại tiếp tục thử thách Tần Phong bằng những biến cố liên tiếp, tác động sâu sắc đến tâm lý và làm thay đổi hoàn toàn hướng đi cuộc đời cậu. Liệu Tần Phong có thể vượt qua sóng gió cuộc đời, giải quyết những mối quan hệ phức tạp chốn giang hồ và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình? Tác giả Đả Nhãn sẽ dẫn dắt người đọc vào một thế giới đầy kịch tính và lôi cuốn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên.
Bối cảnh xã hội Trung Quốc những năm 90 sau cải cách mở cửa là mảnh đất màu mỡ cho sự hình thành và phát triển của các băng nhóm xã hội đen. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, hệ giá trị xã hội biến đổi mạnh mẽ, tạo nên những cơ hội mới cho những kẻ muốn đổi đời bằng con đường phi pháp. Từ những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, dựa vào đánh nhau để tạo dựng uy danh, dần chuyển sang kinh doanh ẩm thực, vận chuyển hàng hóa, thậm chí là các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Câu chuyện về Lý Thiên Viễn, một thanh niên không có tư duy kinh doanh và vốn liếng, đã nhắm vào nhóm học sinh, biến trường học thành địa bàn hoạt động của mình, là một minh chứng rõ nét cho sự biến tướng của các băng nhóm thời kỳ này.
Ảnh hưởng từ những bộ phim xã hội đen của Hồng Kông và Đài Loan, các băng nhóm bắt đầu học theo cách phân chia địa bàn, tranh giành quyền lực. Lý Thiên Viễn cùng nhóm hơn mười người của mình chiếm giữ hai trường học và một phòng bi-a, vô tình đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành một băng nhóm xã hội đen thực sự. Hắn không lường trước được rằng, con đường hắn chọn sẽ dẫn đến bạo lực và xung đột. Mâu thuẫn bắt đầu từ phòng bi-a, khi một thành viên trong nhóm của Lý Thiên Viễn bị đánh hội đồng, kèm theo những lời lẽ khiêu khích nhắm vào hắn. Sự việc này khiến Lý Thiên Viễn mất mặt, quyết tâm trả thù. Hắn tập hợp nhóm của mình, chuẩn bị đầy đủ vũ khí như xích, gậy, đao, sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiếp theo. Cuộc đụng độ tại phòng bi-a giữa hai nhóm đã diễn ra vô cùng căng thẳng và khốc liệt… “Bảo Giám” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào thế giới giang hồ đầy biến động và những mảnh đời thăng trầm. Mời bạn đón đọc!