Sau hai lần thất bại thảm hại trước quân dân Đại Việt, đế quốc Nguyên Mông vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. “Bão táp triều Trần 3: Thăng Long Nổi Giận” của tác giả Hoàng Quốc Hải, tập thứ ba trong bộ truyện lịch sử viễn tưởng về triều đại nhà Trần, tiếp nối câu chuyện hào hùng sau đại thắng Hàm Tử năm 1285. Liệu chiến thắng vang dội ấy có mang lại sự bình yên cho Đại Việt, hay chỉ là tiền đề cho những bão táp mới?
Vua Trần Nhân Tông, sau khi lãnh đạo quân dân đánh tan quân Nguyên, mong muốn cho binh sĩ nghỉ ngơi, dưỡng sức chuẩn bị cho những cuộc chiến có thể xảy đến. Tuy nhiên, sóng gió lại nổi lên từ chính nội bộ triều đình. Hoàng thái tử, đầy tham vọng quyền lực, không hài lòng với việc vua cha chưa chịu nhường ngôi. Mâu thuẫn cha con ngày càng sâu sắc, dẫn đến sự phân hóa trong hàng ngũ quan lại, chia thành hai phe ủng hộ vua và thái tử. Triều chính rối ren, đất nước đứng trước nguy cơ chia rẽ từ bên trong.
Lợi dụng thời cơ Đại Việt suy yếu vì mâu thuẫn nội bộ, quân Nguyên dưới sự chỉ huy của Thoát Hoan âm thầm tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho cuộc xâm lược lần thứ ba. Đại quân Nguyên Mông áp sát biên giới, liên tục khiêu khích, chờ thời cơ tấn công. Trước họa ngoại xâm cận kề, vua Trần Nhân Tông buộc phải gác lại mâu thuẫn với thái tử, cùng nhau hợp lực chống giặc, bảo vệ giang sơn.
Trận chiến quyết định diễn ra trên sông Bạch Đằng, một địa danh đã ghi dấu những chiến công hiển hách của dân tộc. Hàng chục vạn binh sĩ hai bên đối đầu trong một trận chiến long trời lở đất. Quân Nguyên Mông với chiến thuật tập kích bất ngờ, huy động hàng ngàn chiến thuyền ào ạt tấn công. Nhưng quân Đại Việt, dưới sự chỉ huy tài ba của vua Trần Nhân Tông và hoàng thái tử, đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kế sách “bẫy rùa sắt” với những chiếc rùa sắt, cọc nhọn ẩn mình dưới nước, đã giáng một đòn chí mạng vào đội hình chiến thuyền địch.
Quân Nguyên Mông thảm bại, chỉ còn Thoát Hoan sống sót chạy thoát thân. Chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy một lần nữa khẳng định sức mạnh của quân dân Đại Việt, ghi thêm một dấu son chói lọi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Sau chiến thắng, mâu thuẫn nội bộ cũng được hóa giải. Hoàng thái tử chính thức kế vị, bước lên ngai vàng, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.
“Bão táp triều Trần 3: Thăng Long Nổi Giận” của Hoàng Quốc Hải là một tác phẩm viễn tưởng lịch sử đầy lôi cuốn. Tác giả khéo léo kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hư cấu, tái hiện sinh động những sự kiện trọng đại dưới triều Trần, khắc họa chân thực bối cảnh chính trị phức tạp, những mâu thuẫn nội bộ gay gắt cùng tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tác phẩm không chỉ mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thú vị mà còn góp phần tôn vinh truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của cha ông. Mời bạn đón đọc!