Willem, 12 tuổi, sống cùng bà ngoại tại tầng 18 chung cư Beckham, London, luôn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới xung quanh. Mang trong mình chứng rối loạn tự kỷ, cậu bé gặp khó khăn trong giao tiếp và thường bị hiểu lầm vì tính cách nghiêm túc, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bị bắt nạt cả ở trường lẫn tại nơi sinh sống, Willem khát khao kết bạn nhưng luôn e dè, thu mình. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô giáo Hubert giao cho Willem một nhiệm vụ đặc biệt: tìm thêm hai người bạn mới.
Một bước ngoặt đến với Willem khi cậu gặp Finn và Sasha, hai người bạn có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cậu. Cùng nhau, họ dấn thân vào những chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ và thử thách. Tình bạn giữa ba đứa trẻ dần nảy nở, tạo nên sức mạnh kỳ diệu giúp chúng vượt qua những khó khăn và biến cố. Liệu Willem, Sasha và Finn, với sự giúp đỡ của cô giáo Hubert và những người bạn khác, có thể chiến thắng những rắc rối đang chờ đợi phía trước?
Lấy bối cảnh London hiện đại, “Bay Bằng Đôi Cánh Gãy” của Jane Elson là câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu và những tổn thương tâm hồn của trẻ thơ. Hành trình của Willem được khơi nguồn cảm hứng từ bản vẽ của Leonardo da Vinci và những chuyến “tung cánh” đầy mộng mơ trên tầng mái chung cư Beckham. Cuốn sách hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm sâu lắng, những cung bậc cảm xúc tinh tế về cuộc sống, khơi dậy nguồn cảm hứng để mơ ước và theo đuổi đam mê. “Bay Bằng Đôi Cánh Gãy” – một cuộc phiêu lưu lay động lòng người mà bạn không thể bỏ lỡ.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Willem Edward Smith và mối quan hệ phức tạp với gia đình, bạn bè. Sự thay đổi trong cuộc đời Willem được khắc họa rõ nét qua từng trang sách, từ những khó khăn ban đầu đến sự trưởng thành và bài học quý giá cậu bé nhận được. Bà ngoại luôn ở bên động viên, khích lệ Willem vươn tới đỉnh cao và cùng cậu bé thực hiện một kế hoạch đầy bất ngờ. “Bay Bằng Đôi Cánh Gãy” không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn là lời chia sẻ chân thành, gần gũi như một người bạn thân. Hãy dành thời gian để khám phá câu chuyện thú vị này, bạn chắc chắn sẽ không phải hối tiếc.