Du Ánh Tuyết trở về nhà dưới sự bảo bọc của người chú trách nhiệm, Kiều Phong Khang. Anh chăm sóc cô chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, khiến trái tim cô gái trẻ ngập tràn cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ân cần ấy, ánh mắt anh lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khó dò, khiến Du Ánh Tuyết không khỏi ch apprehensive. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là chú – cháu dâu, một sợi dây liên kết mỏng manh được định sẵn bởi gia đình. Thế nhưng, Kiều Phong Khang lại khao khát một thứ tình cảm sâu đậm hơn, vượt qua ranh giới của luân thường đạo lý. Liệu Du Ánh Tuyết có thể nhận ra tình cảm thầm kín mà người chú dành cho mình?
Sự quan tâm của Kiều Phong Khang như một cơn mưa xuân tưới mát tâm hồn khô cằn của Du Ánh Tuyết, khiến cô bồi hồi, xao xuyến. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của anh đều khiến cô lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn. Giữa vòng xoáy của tình cảm chưa được gọi tên, Du Ánh Tuyết phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, những quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời cô. Cô sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim hay tuân theo những quy tắc đã được định sẵn?
“Bé Con, Chú Không Thể Chờ” của tác giả Nhiên Nhiên là câu chuyện tình yêu đầy day dứt, khắc họa nội tâm giằng xé của những con người bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm trái ngang. Hành trình tình yêu của Du Ánh Tuyết và Kiều Phong Khang sẽ dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngọt ngào, lãng mạn đến đau đớn, tuyệt vọng. Đón đọc tác phẩm để cùng đồng hành với họ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, nơi mà tình yêu và lý trí luôn trong trạng thái giằng co không ngừng nghỉ.