“Bên Dòng Sông Hằng” của Shūsaku Endō là một hành trình khám phá nội tâm sâu sắc, đưa người đọc đến với những câu chuyện đời thường mà thấm đẫm tính nhân văn. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh chuyến đi của năm con người từ Nhật Bản đến Ấn Độ, điểm đến cuối cùng là dòng sông Hằng linh thiêng. Mỗi nhân vật mang trong mình một câu chuyện riêng, một bi kịch riêng, một nỗi lo âu và khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Họ gặp nhau, giao thoa và cùng nhau đối diện với những trăn trở sâu kín nhất của bản thân bên dòng sông huyền thoại.
Sông Hằng, biểu tượng của sự sống và cái chết, của sự hỗn loạn và sức mạnh nguyên sơ của Ấn Độ, hiện lên sống động qua ngòi bút của Endō. Dòng sông thiêng liêng này, đã đi vào văn học kinh điển và những vần thơ bất hủ, trở thành chứng nhân cho những khát khao, sợ hãi, và cả sự hòa quyện giữa sự sống và cái chết của con người. Chính tại nơi đây, bên dòng chảy miên viễn của sông Hằng, các nhân vật trong tiểu thuyết tìm kiếm lời giải đáp cho cuộc đời mình.
Tác giả khéo léo đan xen từng câu chuyện, từng số phận, tạo nên một bức tranh đa chiều về thân phận con người. Câu chuyện của ông Isobe, người chồng đang đối mặt với nỗi đau tột cùng khi vợ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, là một ví dụ điển hình. Hình ảnh người bán khoai nướng với tiếng rao “Khoai nướng nóng hổi đây…” lại như một lời nhạo báng chua xót trước nỗi tuyệt vọng của ông. Những ký ức về cuộc trò chuyện với bác sĩ, nỗi sợ hãi về tương lai ập đến, dày vò tâm can. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi dòng cảm xúc đều được Endo khắc họa tinh tế, khiến người đọc như hòa mình vào cuộc sống nội tâm đầy giằng xé của nhân vật.
Bên cạnh những gam màu u tối, “Bên Dòng Sông Hằng” cũng chứa đựng những khoảnh khắc ấm áp, chan chứa tình người. Nụ cười âu yếm của người vợ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, tình yêu thiên nhiên được ví như cách bà trò chuyện với cây cổ thụ, tất cả tạo nên một bức tranh gia đình bình dị mà cảm động.
Qua hơn ba trăm trang sách, Endō Shusaku không chỉ kể câu chuyện của những con người cụ thể, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về ý nghĩa của cuộc sống, về sự sống và cái chết, về tình yêu và nỗi đau. Kết thúc mỗi câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh, để lại dư vị và không gian cho người đọc tự chiêm nghiệm. “Bên Dòng Sông Hằng” không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một hành trình tâm linh, một lời mời gọi đến sự suy tư và khám phá sâu thẳm tâm hồn con người. Đừng bỏ lỡ cuốn sách này nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm giàu tính nhân văn và khơi gợi những suy ngẫm về cuộc đời.