“Bến Thiên Đường” (Far and Away), một tác phẩm đầy mê hoặc của Sonja Massie, đưa người đọc đến với vùng đất Ireland đầy biến động, nơi mối thù truyền kiếp giữa gia tộc Donelly và gia tộc của ông Daniel đã ăn sâu vào từng thớ đất. Câu chuyện được chuyển thể thành bộ phim “Ngàn Trùng Xa” năm 1992, xoay quanh cuộc đời của Joseph Donelly, người mang trên vai trọng trách trả thù cho dòng họ. Giữa những giằng xé nội tâm, anh nhận ra mình không thể xuống tay sát hại ông Daniel. Định mệnh đưa đẩy anh gặp gỡ Shannon, con gái của kẻ thù. Tình yêu giữa họ nảy nở giữa những sóng gió cuộc đời, vượt qua hận thù và ranh giới xã hội để cùng nhau vun đắp một tương lai hạnh phúc. “Bến Thiên Đường” là bản tình ca về sức mạnh của tình yêu, lòng nhân ái và những giá trị nhân văn cao đẹp, hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khó quên.
Bức tranh cuộc sống của người dân Ireland hiện lên sống động qua những buổi tụ họp tại quán rượu của ông O’Manion. Không chỉ là nơi để uống bia, sưởi ấm hay tránh né những xô bồ của cuộc sống gia đình, quán rượu chính là nơi họ tìm thấy sự đồng cảm, khích lệ lẫn nhau vượt qua nghèo khó và áp bức để vươn tới tự do. Những cuộc đấu trí bằng lời lẽ sắc bén diễn ra hàng ngày, phản ánh tinh thần phản kháng âm ỉ chờ ngày bùng nổ. Họ ý thức được rằng lời nói sẽ dẫn đến hành động, và ngày vùng lên đang đến gần.
Giữa không khí sôi nổi của quán rượu, tiếng hát của Danty và Joe vang lên, xua tan những căng thẳng thường nhật. Nhưng sự yên bình chợt bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Lãnh chúa Geoffroy Hampton xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám đông. Joe và Danty không thể khoanh tay đứng nhìn, họ lao ra đối đầu với Hampton, đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Liệu những lời nguyền rủa có đủ sức giải quyết mọi xung đột? Hay cần đến những hành động mạnh mẽ, đầy mưu trí để khẳng định quyền lực và tìm thấy chỗ đứng trong một xã hội đầy rẫy khó khăn và tranh đấu? “Bến Thiên Đường” của Sonja Massie sẽ dẫn dắt bạn khám phá câu trả lời, đắm chìm trong một câu chuyện lịch sử đầy kịch tính và cảm động.