Guillemot, một cậu bé sống tại Xứ Ys, vùng đất kỳ lạ nằm giữa ranh giới mong manh của Thế giới Thực và Thế giới Vô hình, bỗng dưng được chọn làm đệ tử của Thầy Qadehar, một phù thủy bí ẩn. Nhưng điều gì đã khiến cậu bé được trao truyền những bí thuật quyền năng? Và cuốn sách “Bí ẩn các vì sao”, chứa đựng những phép thuật mạnh mẽ nhất, sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời cậu? Hành trình tìm kiếm chân lý của Guillemot bắt đầu từ đây, dẫn cậu bước qua Cánh Cổng huyền bí, tiến vào Thế giới Vô hình – nơi trú ngụ của những thế lực hắc ám và các bộ tộc kỳ lạ.
Mỗi cuốn sách trong bộ truyện “Bí ẩn các vì sao” – bắt đầu với “Thầy Qadehar”, tiếp nối bởi “Ngài Sha” và “Bộ mặt thật của bóng tối” – là một cuộc phiêu lưu nghẹt thở của Guillemot và những người bạn. Những đứa trẻ may mắn của Xứ Ys có khả năng du hành giữa Thế giới Thực và Thế giới Vô hình, khám phá những điều kỳ diệu và bí ẩn. Trên hành trình phiêu lưu, Guillemot không chỉ đồng hành cùng những người bạn học, mà còn kết giao với những người bạn mới từ những vùng đất khác nhau: cô bé Matsi Người Biển, cậu bé Kyle và Người Cát trong Sa mạc Ngốn Ngấu, hay chàng khổng lồ Tofann.
Câu chuyện về cậu bé đệ tử phù thủy Guillemot hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim độc giả trẻ, mở ra một thế giới phép thuật kỳ diệu được dẫn dắt từ sức mạnh của các vì sao, từ lòng đất, từ những Linh Phù, Thần chú và Bùa phép. Tất cả được tác giả Erik L’Homme miêu tả tỉ mỉ, sống động trong từng chương sách. Đặc biệt, cuối mỗi tập sách còn có sổ tay ghi chép của chính Guillemot, giúp khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc về một thế giới khác, về những tiềm năng bí ẩn ẩn sâu trong mỗi con người.
Xứng đáng là một trong những tác phẩm hàng đầu của dòng văn học kỳ ảo Pháp, “Bí ẩn các vì sao” mang đến một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, đưa bạn lạc vào thế giới huyền diệu đầy mê hoặc. “Thầy phù thủy Qadehar” là tập đầu tiên trong bộ ba, mở ra hành trình phiêu lưu kỳ thú của Guillemot. Hãy cùng theo dõi số phận của cậu bé, bước vào thế giới hư ảo và thần diệu được kiến tạo bởi Erik L’Homme trong “Bí ẩn các vì sao”. Mời các bạn đón đọc!