Chuyện kỳ bí bắt đầu tại huyện Kiên Minh, nơi con người và yêu tinh cùng tồn tại trong một cuộc chiến sinh tồn âm thầm mà khốc liệt. “Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện” của Phạm Gia Dũng là một tiểu thuyết pha trộn giữa yếu tố hình sự, giả tưởng và liêu trai chí dị, hứa hẹn đưa người đọc vào một hành trình đầy bất ngờ và hồi hộp. Trung tâm của câu chuyện xoay quanh một vụ án kỳ bí, được khai thác theo một lối dẫn dắt không theo kịch bản cố định, mỗi nhân vật đều có một số phận riêng, một vai trò riêng trong cuộc đấu tranh sinh tồn giữa hai thế giới.
Bối cảnh câu chuyện đặt tại đồn cảnh sát Phúc An, nơi chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm. Từ sự thăng tiến đầy quyền lực của Cao Tấn Danh trở thành Phó Giám đốc Sở cảnh sát Hoàng gia, cho đến sự tan rã của trại Thần Phong và việc bổ nhiệm William vào vị trí cảnh sát trưởng huyện Kiên Minh, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc sống tại vùng đất kỳ lạ này. Không chỉ xoay quanh những vụ án ly kỳ, câu chuyện còn len lỏi vào những mối quan hệ gia đình phức tạp, đầy mâu thuẫn và kịch tính. Sự phản bội đau lòng của Denny Lâm Hoàng và Anna Catherine Nguyễn đối lập hoàn toàn với hạnh phúc bất ngờ của một cặp đôi khác khi tìm thấy bình yên và tự do.
“Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện” là bản thảo cuối cùng được tác giả Phạm Gia Dũng, sinh năm 1980, hoàn thiện vào tháng 12/2013 trước khi phát hành bản điện tử. Tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường ĐH KHXH & NV TP.HCM và từng tham gia lớp phê bình điện ảnh của Dự án điện ảnh Quỹ Ford tại Hà Nội năm 2011, Phạm Gia Dũng hiện đang làm việc tại Sài Gòn với công việc cộng tác văn phòng, dịch thuật công chứng và biên phiên dịch tiếng Anh, Đức. Với “Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện”, ông mời gọi độc giả bước vào một thế giới huyền bí, nơi ranh giới giữa thực và ảo mong manh, cùng khám phá những bí ẩn chôn giấu và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ sợ hãi đến hy vọng, từ tuyệt vọng đến hạnh phúc.