“Bị Thiêu Sống” là câu chuyện ám ảnh về Souad, một cô gái trẻ lớn lên trong bóng đen của truyền thống hà khắc tại một ngôi làng hẻo lánh ở Cisjordaine, Palestine. Cuộc sống của Souad, cũng như bao phụ nữ khác trong làng, là chuỗi ngày lao động khổ sai từ đồng áng đến xó bếp, bị tước đoạt mọi quyền tự do và luôn nơm nớp nỗi sợ bị gán cho cái mác nhục nhã “charmuta” chỉ vì một cuộc trò chuyện với người đàn ông ngoài gia đình. Trong thế giới ngột ngạt ấy, phụ nữ bị coi như nô lệ, tồn tại dưới ách thống trị của cha, anh, và sau này là chồng. Ngay từ nhỏ, Souad đã bị ám ảnh bởi cái chết, bởi sự kỳ thị dành cho những người phụ nữ “không có cái ấy giữa hai chân”. Cô bé chứng kiến cảnh mẹ ruột, vì sinh quá nhiều con gái, đã phải tự tay kết liễu sinh mệnh đứa con mới lọt lòng để chúng khỏi phải chịu đựng cuộc đời đầy bất hạnh.
Tới tuổi cập kê, Souad rơi vào tuyệt vọng khi chưa được gả chồng chỉ vì người chị gái vẫn chưa tìm được người cầu hôn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi cuộc sống tăm tối, cô tìm đến một người đàn ông với hy vọng được giải thoát. Nhưng kết quả là Souad phải gánh chịu những lần bị cưỡng bức trong sợ hãi, một thai nhi không mong muốn, sự ruồng bỏ, và cuối cùng là hình phạt tàn bạo “vì danh dự gia tộc”: bị chính gia đình mình tẩm xăng thiêu sống.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Souad đã được Jacqueline, một nhân viên của tổ chức nhân đạo Surgir (Thụy Sĩ), dũng cảm cứu thoát. Hành trình giải cứu đầy nguy hiểm đã đưa Souad đến một nơi nào đó ở châu Âu, nơi cô mang tên giả Souad để bảo vệ bản thân khỏi sự truy đuổi và trả thù. Tuy sống sót, nhưng cái giá phải trả là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, và sự xa lìa quê hương vĩnh viễn. “Bị Thiêu Sống” không chỉ là lời kể chân thực về tội ác man rợ mà phụ nữ phải gánh chịu, mà còn là bức tranh trần trụi về cuộc sống, phong tục, văn hóa tại những ngôi làng Ả Rập.
Qua giọng văn giản dị nhưng đầy ám ảnh, Souad đã khắc họa nên những đau đớn tột cùng mà cô phải trải qua, đồng thời hé lộ thế giới nội tâm giằng xé của một người phụ nữ bị giam cầm trong lề thói hà khắc. Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi câu chuyện thương tâm, mà còn bởi sức mạnh kiên cường của Souad khi dám đối mặt với quá khứ, vươn lên từ đống tro tàn để tìm kiếm sự sống và tự do. “Bị Thiêu Sống” là một lời kêu gọi mạnh mẽ về quyền sống, quyền được lựa chọn của phụ nữ, đồng thời là lời cảnh tỉnh về những hủ tục tàn ác vẫn còn tồn tại trên thế giới.