“Bích Huyết Kiếm”, một tuyệt tác võ hiệp của văn hào Kim Dung, lần đầu ra mắt bạn đọc trên báo Hương Cảng suốt năm 1956, nay được tái hiện sống động qua bản dịch của Đông Hải, do NXB Văn học ấn hành năm 2004. Tác phẩm đưa người đọc vào bối cảnh cuối thời Minh đầy biến động (1630-1644), theo chân cuộc phiêu lưu của Viên Thừa Chí, con trai vị tướng lừng danh Viên Sùng Hoán. Số phận đưa đẩy Thừa Chí đến với võ học bí truyền trên đỉnh Hoa Sơn, nơi chàng khám phá ra bí mật kinh thiên động địa về Kim xà kiếm và Kim xà bí kíp.
Hành trình của Thừa Chí không chỉ là con đường tu luyện võ công thượng thừa, mà còn là cuộc đấu tranh giữa tình yêu và thù hận. Giữa thời cuộc loạn lạc, Thừa Chí quyết định gia nhập nghĩa quân chống lại triều đình mục nát. Bên cạnh chàng luôn có bóng hồng Hạ Thanh Thanh, con gái của Kim xà lang quân Hạ Tuyết Nghi, cùng nhau tạo nên một chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy trắc trở giữa chốn giang hồ hiểm ác.
Những bí mật ẩn giấu trong Kim xà kiếm và Kim xà bí kíp dần được hé lộ, đan xen với những âm mưu chính trị và những trận chiến khốc liệt. “Bích Huyết Kiếm” không chỉ là câu chuyện về võ công cái thế, mà còn là bức tranh toàn cảnh về xã hội Trung Hoa cuối thời Minh, với những mâu thuẫn giai cấp, sự suy tàn của triều đình và khát vọng tự do của người dân. Tác phẩm còn là tiền đề cho những sự kiện diễn ra trong “Lộc Đỉnh Ký”, khi một số nhân vật quen thuộc trong “Bích Huyết Kiếm” tiếp tục xuất hiện và đóng vai trò quan trọng.
Phiên bản năm 2004 này đã được chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ và tình tiết, mang đến cho độc giả trải nghiệm mượt mà và hấp dẫn hơn. Nếu bạn là người yêu thích thể loại võ hiệp, khao khát được đắm chìm trong thế giới kiếm hiệp kỳ tình, “Bích Huyết Kiếm” chắc chắn là một tác phẩm không thể bỏ lỡ. Hãy cùng bước vào cuộc hành trình đầy máu lửa và bí ẩn cùng Viên Thừa Chí, khám phá những bí mật động trời và cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tuyệt tác này của Kim Dung.