Thế giới đã thay đổi hoàn toàn sau “Đại thảm họa”, một ngày định mệnh được lịch sử ghi nhớ như ngày tận thế. Hệ sinh thái sụp đổ, thảm thực vật khô héo, và biển lửa nuốt chửng phần lớn Trái Đất. Giữa tro tàn và tuyệt vọng, Hoàng Quốc Tokyo vươn lên như một pháo đài của hy vọng, một trong số ít những nơi còn sót lại của nền văn minh nhân loại. Dưới sự trị vì của Hoàng vương Raffles đệ Nhất, Tokyo không chỉ hồi sinh mà còn phát triển vượt bậc, với những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc như lò phản ứng nhiệt vĩnh cửu “Amaterasu”.
198 năm sau Đại thảm họa, trong Kỷ nguyên Mặt Trời Tokyo, một mối đe dọa mới xuất hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên loài người: “Hiện tượng cơ thể tự phát hỏa”. Con người bỗng chốc biến thành “Hỏa nhân”, những sinh vật đáng sợ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hủy diệt. Để đối phó với hiểm họa này, một lực lượng đặc biệt được thành lập: Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy đặc biệt. Đây là sự kết hợp sức mạnh của ba tổ chức lớn, được trang bị và huấn luyện để chiến đấu với Hỏa nhân, bảo vệ những gì còn sót lại của nhân loại.
Tuy nhiên, Hỏa nhân không chỉ là những con quái vật mất trí. Sự tiến hóa đã tạo ra các Thế hệ Hỏa nhân mới, những cá thể vẫn giữ được nhân tính và khả năng kiểm soát ngọn lửa, duy trì hình dạng con người. Điều này đặt ra những câu hỏi mới về bản chất của thảm họa và ranh giới mong manh giữa người và quái vật. Liệu Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy đặc biệt có thể dập tắt ngọn lửa hủy diệt và tìm ra chân tướng sự thật đằng sau hiện tượng bí ẩn này?
“Biệt Đội Lính Cứu Hỏa” của tác giả Ohkubo Atsushi là một hành trình đầy kịch tính và hấp dẫn vào thế giới hậu tận thế, nơi hy vọng và tuyệt vọng đan xen. Độc giả sẽ được chứng kiến cuộc chiến đấu đầy cam go của những người lính cứu hỏa dũng cảm, đối mặt với hiểm nguy rình rập và khám phá những bí ẩn đen tối của một thế giới đã thay đổi mãi mãi. Hãy cùng bước vào cuộc phiêu lưu này và tìm ra câu trả lời cho số phận của nhân loại.