“Bình Minh Của Cuộc Đời” của tác giả Tsujimura Mizuki, do Mai Khanh chuyển ngữ, là một tác phẩm đầy xúc cảm, xoáy sâu vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa gia đình. Câu chuyện đan xen giữa hai mạch truyện chính, mở ra bức tranh đa chiều về cuộc sống với những mảnh ghép đầy tương phản.
Một nửa câu chuyện thuộc về Mizuki, một người phụ nữ mang trong mình nỗi đau mất mát khi buộc phải cho con nuôi. Độc giả sẽ đồng hành cùng cô trong cuộc chiến nội tâm đầy giằng xé, đối diện với những cung bậc cảm xúc phức tạp của tình mẫu tử và sự chấp nhận. Nửa còn lại của cuốn sách xoay quanh Kenta, một cậu bé được nhận nuôi đang trên hành trình tìm kiếm nguồn cội và khẳng định danh tính bản thân. Sự xuất hiện của Kenta như một tia hy vọng, đồng thời cũng là thách thức cho những người liên quan.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cho và nhận con nuôi, “Bình Minh Của Cuộc Đời” còn khai thác sâu sắc những khía cạnh khác của cuộc sống như tình yêu, sự tha thứ và ý nghĩa đích thực của gia đình. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi day dứt về áp lực xã hội đặt lên đôi vai những cặp vợ chồng hiếm muộn, minh chứng qua hình ảnh một cặp vợ chồng gần 40 tuổi vẫn khao khát có con nhưng bất lực trước số phận. Những nỗ lực điều trị vô vọng, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cùng cảnh tượng họ ôm nhau khóc giữa sân bay trong giá rét khiến người đọc không khỏi xót xa.
Ở một phía khác, câu chuyện của Hikari, cô gái vị thành niên mang thai ngoài ý muốn, lại gợi lên sự đồng cảm lẫn trăn trở. Từ một cô gái hiền lành, Hikari dần trở nên xa cách với gia đình, khao khát một cuộc sống khác biệt đến mức sẵn sàng giữ lại đứa con để chống đối. Chính tổ chức Baby Bunt, cầu nối cho những hoàn cảnh đặc biệt, đã kết nối hai mảnh đời tưởng chừng đối lập này.
Tuy chứa đựng những tình huống khó khăn và bi thương, “Bình Minh Của Cuộc Đời” vẫn khép lại với một cái kết lạc quan, nơi Hikari và cặp vợ chồng tìm thấy một gia đình mới, một bình minh mới cho cuộc đời. Thông qua những mối liên hệ được khắc họa tinh tế và cảm động giữa các nhân vật, tác phẩm mang đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc về giá trị của gia đình và nỗ lực cần thiết để vun đắp hạnh phúc.
Tsujimura Mizuki, sinh ra tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, là một cây bút tài năng được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng văn học danh giá. Năm 2004, bà ra mắt với tác phẩm “Khu học xá bị lãng quên” và giành giải Mephisto. Thành công tiếp nối với giải Tác giả mới và giải thưởng Yoshikawa Eiji Bungaku năm 2011 cho tác phẩm “Kết nối”. Năm 2012, bà tiếp tục khẳng định tên tuổi với giải Naoki lần thứ 147 cho tiểu thuyết “Giấc mơ không lối thoát”. “Bình Minh Của Cuộc Đời” là một minh chứng khác cho tài năng của Tsujimura Mizuki, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc đầy xúc động và ý nghĩa.