“Bình Minh” (Ashen Winter), tiểu thuyết hậu tận thế của Mike Mullin, là phần cuối trong bộ ba “Tàn Tro”, tiếp nối cuộc chiến sinh tồn đầy cam go của nhân loại sau thảm họa phun trào siêu núi lửa Yellowstone. Gần một năm sau khi nền văn minh gần như bị xóa sổ, thế giới chìm trong cảnh hỗn loạn. Đói rét và bệnh tật hoành hành, các cộng đồng người sống sót tranh giành nguồn sống ít ỏi, và bóng ma của những băng nhóm ăn thịt người gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.
Giữa thế giới hoang tàn ấy, Alex và Darla nhận ra trang trại của gia đình không còn là nơi trú ẩn an toàn. Sự thiếu quyết đoán và chối bỏ hiện thực của những người lớn tuổi càng thôi thúc họ tìm kiếm một lối thoát. Với lòng dũng cảm và khát vọng sinh tồn mãnh liệt, Alex và Darla quyết định tự xây dựng một cộng đồng mới, một nơi mà họ có thể bảo vệ những người thân yêu và hy vọng về một tương lai. Tuy nhiên, nhiệm vụ này gần như bất khả thi, đòi hỏi sự thông minh, lòng can đảm phi thường và cả những hy sinh vượt quá sức tưởng tượng. Thất bại đồng nghĩa với sự diệt vong, không chỉ cho riêng họ mà còn cho những người họ yêu thương và cả tia hy vọng mong manh của nhân loại.
“Bình Minh” kế thừa tinh thần nhân văn sâu sắc của “Tàn Tro”, sự kịch tính nghẹt thở của “Mùa Đông Xám” và đồng thời mang đến những tầng ý nghĩa riêng. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi day dứt về trách nhiệm, lòng dũng cảm, bản chất văn minh và sự tồn tại của xã hội loài người, tất cả được thể hiện qua câu chuyện cảm động về cuộc sống và tình yêu giữa thế giới hậu tận thế. Với những tình tiết gay cấn, lôi cuốn, “Bình Minh” hứa hẹn sẽ níu giữ độc giả đến tận trang cuối cùng.
Mike Mullin, tác giả của bộ tiểu thuyết, đã bén duyên với nghiệp viết từ khi còn nhỏ. Năm lớp 6, cậu bé Mike đã nhận được phần thưởng 10 xu từ cô giáo vì đã sử dụng từ “ngoan cường” trong bài viết của mình. Niềm đam mê văn học theo anh suốt những năm tháng trưởng thành, từ công việc sắp xếp sách tại Thư viện Trung tâm Indianapolis đến vị trí trợ lý thủ thư tại Đại học Indiana, nơi giúp anh trang trải học phí. Hơn 20 năm qua, Mike làm việc tại hiệu sách thiếu nhi Kids Ink Children, đảm nhiệm nhiều vai trò từ quản lý, bán hàng đến tư vấn marketing. “Tàn Tro” (Ashfall), tác phẩm đầu tay của Mike, đã được National Public Radio bình chọn là một trong 5 tiểu thuyết hay nhất dành cho giới trẻ năm 2011. Bộ ba “Tàn Tro” bao gồm “Tàn Tro”, “Mùa Đông Xám” và “Bình Minh”. Hiện Mike đang sống tại Indianapolis cùng vợ và ba chú mèo.