“Bỏ Chồng” là một tác phẩm tiêu biểu của Hồ Biểu Chánh, cây đại thụ của văn học Nam Bộ, người đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học Việt Nam hiện đại. Câu chuyện mở ra trong một buổi chiều tháng mười một dịu mát, khi Sài Gòn vừa thoát khỏi những cơn mưa dai dẳng và đón nhận làn gió bắc se se lạnh. Không khí trong lành, dễ chịu khiến lòng người cũng trở nên hân hoan, tươi vui. Giữa khung cảnh ấy, Chí Thiện, một thư ký toán 28 tuổi đang làm việc tại một công ty lớn trên đường Kinh Lấp, lại mang trong mình một nỗi buồn man mác. Dường như anh còn tiếc nuối khi phải rời công ty sớm, không được làm việc thêm.
Tay cầm một cuốn sách và tờ nhật báo, Chí Thiện chậm rãi bước trên đường Pelerin để chờ xe bus về Đa Kao. Trên xe, dưới ánh đèn sáng, anh lặng lẽ đọc báo, dường như tách biệt với mọi thứ xung quanh, không hề để ý đến những người cùng chung chuyến xe. Đến Đa Kao, anh gấp tờ báo, bước xuống xe và đi thẳng về nhà trên đường Paul Bert. Gần đến nhà, anh bắt gặp con gái Sáu, cô bé 6 tuổi đang chơi đùa cùng bạn nhỏ tên Yến. Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi người đàn ông trầm tư khi anh ôm hôn con gái, trao cho con cuốn sách và tờ báo rồi dắt con vào nhà. Nhưng căn nhà sáng đèn lại trống vắng đến lạ thường. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Điều gì đã xảy ra? Bí mật nào đang ẩn giấu bên trong căn nhà ấy?
Hồ Biểu Chánh, sinh năm 1884 tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), xuất thân từ một gia đình nông dân. Ông học chữ Nho từ nhỏ, sau đó chuyển sang học quốc ngữ và tốt nghiệp trường trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn. Sự nghiệp văn chương của ông trải dài từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn học Việt Nam với ngôn ngữ đặc sắc, đậm chất Nam Bộ. Tác phẩm của ông không chỉ được đón nhận nồng nhiệt bởi người đương thời mà còn được trân trọng bởi các thế hệ sau này.
Sau khi về hưu năm 1941, Hồ Biểu Chánh tham gia chính trường với nhiều chức vụ cố vấn. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của chính phủ Nguyễn Văn Thinh, ông lui về ở ẩn và dành trọn thời gian cho đam mê văn chương. Ông qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhuận, Gia Định, hưởng thọ 74 tuổi. Lăng mộ của ông hiện nay nằm tại đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp.
Bên cạnh “Bỏ Chồng”, Hồ Biểu Chánh còn để lại cho đời nhiều tác phẩm giá trị khác như “Nợ Đời”, “Bỏ Vợ”, “Dây Oan”, “Đóa Hoa Tàn”, “Đoạn Tình”, “Nặng Gánh Cang Thường”, “Cay Đắng Mùi Đời”, “Con Nhà Giàu”… Hãy cùng bước vào thế giới đầy cảm xúc của “Bỏ Chồng” để khám phá câu chuyện đằng sau sự vắng lặng đầy bí ẩn trong căn nhà sáng đèn kia.