Bộ Lục Nhắm Mắt Đưa Chân: Những Cuộc Phiêu Lưu Mới Của Sáu Người Bạn 4, một tác phẩm của nhà văn Paul Jacques Bonzon, hứa hẹn đưa độc giả nhí vào một hành trình phiêu lưu đầy hấp dẫn cùng sáu người bạn thân thiết: François, Michel, Jacques, Robert, Pierre và Jean-Pierre. Từ Paris hoa lệ, chuyến tàu đưa nhóm bạn đến Marseille, mở ra những trải nghiệm khó quên tại miền Nam nước Pháp xinh đẹp.
Cuốn sách được chia thành ba phần, mỗi phần là một cuộc phiêu lưu riêng biệt. Phần đầu tiên bắt đầu với sự cố bất ngờ trên tàu khi chiếc vali chứa đầy quà cho gia đình François bị rơi xuống sông Rhône. Hành trình tìm kiếm chiếc vali tưởng chừng như vô vọng, nhưng nhờ sự nhanh trí và nỗ lực không ngừng nghỉ, sáu người bạn đã thành công, khẳng định sức mạnh của tinh thần đồng đội.
Tiếp tục cuộc hành trình tại Marseille, nhóm bạn ghé thăm đảo Frioul thơ mộng. Tuy nhiên, chuyến tham quan lại gặp chút trục trặc khi Robert vô tình đánh rơi chiếc mũ yêu quý xuống biển. Để lấy lại nó, cả nhóm phải mạo hiểm leo xuống một hòn đảo nhỏ gần đó giữa sóng to gió lớn. Một lần nữa, lòng dũng cảm và sự đoàn kết đã giúp họ vượt qua thử thách.
Phần cuối cùng là cuộc du ngoạn bằng xe đạp điện từ Marseille đến Avignon. Hành trình dài đầy ắp những sự cố bất ngờ như xe hỏng, lạc đường… Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương và tinh thần không bỏ cuộc, sáu người bạn đã đến được Avignon, kết thúc chuyến phiêu lưu đầy thú vị và ý nghĩa.
Xuyên suốt câu chuyện, Paul Jacques Bonzon khéo léo lồng ghép những kiến thức về văn hóa, lịch sử và phong cảnh của vùng Provence, mang đến cho độc giả nhí những hiểu biết mới mẻ và bổ ích. Hơn cả một câu chuyện phiêu lưu đơn thuần, cuốn sách còn là bài học quý giá về tình bạn, sự đoàn kết và tinh thần tương trợ lẫn nhau. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Minh Hoàng góp phần đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi Việt Nam. Paul-Jacques Bonzon (1908-1978), một nhà văn người Pháp nổi tiếng với bộ truyện “Sáu người bạn đồng hành” (Les Six Compagnons), đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả nhiều thế hệ. Sinh ra tại Sainte-Marie-du-Mont, Manche, ông từng học tại Saint-Lô và sau đó trở thành giáo viên kiêm hiệu trưởng tại Drôme, nơi ông sống cùng vợ, một giáo viên, trong hơn hai mươi năm.