“Bởi Vì Em Cao” của Cecily von Ziegesar, cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong series đình đám ra mắt năm 2002, đã nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim độc giả và lọt vào top 10 sách bán chạy nhất của New York Times. Thành công vang dội này còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khi được chuyển thể thành series phim truyền hình “Gossip Girl” kéo dài 6 mùa trên kênh The CW, thu hút trung bình 2.35 triệu lượt xem mỗi tập. Qua ngòi bút sắc sảo và lối viết mới lạ, Von Ziegesar đã vẽ nên bức tranh chân thực về cuộc sống đầy màu sắc, xa hoa và đôi khi cũng lắm thị phi của giới trẻ thượng lưu Mỹ.
Tác phẩm xoay quanh những nhóm nhân vật quen thuộc trong dòng tiểu thuyết tuổi teen: tình yêu học đường chớm nở, những chàng trai cô gái với vẻ ngoài cuốn hút, những mối quan hệ chóng vánh, những cuộc cãi vã, ganh ghét và cả những trò đùa tai quái. Dù mô-típ có phần quen thuộc, nhưng chính sự thẳng thắn, chân thực trong việc khắc họa tâm lý và lối sống của giới trẻ hiện đại đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho series này. Độc giả trẻ dễ dàng tìm thấy bản thân mình trong những tình huống, những cảm xúc được miêu tả, từ đó rút ra bài học cho riêng mình.
Bản dịch tiếng Việt do Nguyễn Trương Quý thực hiện đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của nguyên tác với giọng văn tinh tế, hài hước và đầy kịch tính. Từ những khoảnh khắc đời thường như xem một bộ phim nghệ thuật đầy chất tự sự tại rạp Angelika, cho đến những suy tư vu vơ trên chuyến xe bus xuyên thành phố, tác giả khéo léo lồng ghép những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, phản ánh những trăn trở rất đỗi đời thường của tuổi trẻ. Hình ảnh chàng trai tên N hào hoa trên sân băng, cuộc cạnh tranh ngầm giữa những cô gái, hay nỗi lo lắng thường trực về chuyện tình cảm, tất cả đều được khắc họa một cách sống động và gần gũi.
Một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của những nhân vật chính là kỳ apply đại học đầy căng thẳng. Áp lực đỗ vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước, sự kỳ vọng của gia đình, những nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện hồ sơ, tất cả tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, hồi hộp. Giờ đây, sau khi mọi thứ đã được gửi đi, chỉ còn lại sự chờ đợi. Tác giả khéo léo nhắc nhở độc giả rằng quyết định cuối cùng nằm trong tay họ, hãy tin vào bản thân, vào năng lực của chính mình. Đồng thời, cũng đừng quên tận hưởng khoảng thời gian tự do quý báu này, chia sẻ những lo lắng với người thân yêu và chờ đón những điều tốt đẹp sắp đến. Cuối cùng, một lời nhắn nhủ đầy ẩn ý: hãy sẵn sàng cho “Bởi Vì Em Cao” của Cecily von Ziegesar, một câu chuyện hứa hẹn sẽ đưa bạn vào thế giới đầy cuốn hút của giới trẻ thượng lưu Mỹ. Và đừng quên, 8 trường đại học hàng đầu miền Đông đang chờ đợi!