“Bông Hồng Trên Ngọn Đồi Xanh” của Louisa May Alcott kể về Rose Campbell, một cô bé mồ côi đáng yêu và duyên dáng, được đón về Ngọn đồi Xanh sau khi cha mất. Tại đây, Rose bước vào một thế giới hoàn toàn mới, sống cùng gia đình quý tộc Campbell gốc Scotland với nhiều thế hệ: bà, thím, chú, và bảy anh em họ hiếu động. Dù được yêu thương và chăm sóc hết mực, Rose vẫn là một cô bé yếu ớt, nhút nhát, khiến mọi người lo lắng. Chú Alec, người giám hộ của Rose, cam kết sẽ thay đổi cô bé trong vòng một năm. Liệu cánh bướm u buồn này có thể hòa nhập với cuộc sống mới?
Cuốn tiểu thuyết là hành trình Rose từ bỏ cuộc sống buồn tẻ trước kia để hòa nhập với gia đình mới. Chú Alec, với phương pháp giáo dục khác biệt, đã tạo nên những phép màu cho Rose. Ông thay đổi chế độ ăn uống, tặng cô gối thơm, khuyến khích vận động thay vì chỉ đọc sách, đưa cô đi khám phá thế giới bên ngoài, tổ chức cắm trại, và thiết kế cho cô một căn phòng riêng đặc biệt. Những điều này đã để lại ấn tượng khó quên cho Rose, giúp cô trải qua những bài học quý giá và thú vị bên cạnh những người thân yêu. Khoảng thời gian ở Ngọn đồi Xanh, với sự quan tâm chu đáo của chú Alec cùng tình cảm của gia đình, đã trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời Rose.
Tác phẩm là một bản ca ngợi tình bạn cao quý và tình thân ấm áp giữa các thành viên trong đại gia đình ở Ngọn đồi Xanh. Tình bạn thân thiết giữa Rose và cô bé giúp việc Phebe, tình cảm yêu thương của bảy anh em họ dành cho Rose, sự quan tâm của các bà, các thím, và đặc biệt là tình thương và trách nhiệm của chú Alec dành cho Rose như một người cha, tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh gia đình đầy ắp yêu thương. Dưới sự dìu dắt của mọi người, Rose từ một cô bé nhút nhát, xanh xao đã trở thành một đóa hồng rực rỡ, khỏe mạnh, tràn đầy yêu thương. Đó chính là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho đại gia đình Ngọn đồi Xanh.
Với văn phong đơn giản, hài hước, dễ hiểu, “Bông Hồng Trên Ngọn Đồi Xanh” là một món quà ý nghĩa dành cho lứa tuổi mới lớn. Hai mươi tư chương truyện là những câu chuyện ấm áp, ngộ nghĩnh, xen lẫn những khoảnh khắc hài hước, dí dỏm. Từ những cuộc trò chuyện hồn nhiên giữa Rose và Phebe, hình ảnh chú Alec như một cậu nhóc mới lớn, cho đến những màn trêu chọc của các anh em họ, tất cả tạo nên một phong cách rất riêng của Louisa May Alcott, khiến người đọc không thể nào quên.
Louisa May Alcott (1832-1888) là một nhà văn, nhà thơ người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết “Những người phụ nữ nhỏ bé” (Little Women). Sinh ra trong một gia đình trí thức nhưng nghèo khó, Alcott đã phải đi làm từ rất sớm. Áp lực cuộc sống đã thôi thúc bà đến với con đường viết lách, và chính lựa chọn này đã mang lại thành công cho bà. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của Alcott bao gồm “Những chàng trai nhỏ” (Little Men), “Các cậu bé của Jo” (Jo’s Boys), “An Old Fashioned Girl”, “Rose in Bloom”, và “Chuyện gia đình March: Những người vợ tốt”.