Britt-Marie là một người phụ nữ đặc biệt, tỉ mỉ đến mức ám ảnh về trật tự. Một chiếc khay dao kéo đặt sai vị trí cũng đủ khiến bà khó chịu. Bà không cố ý phán xét, nhưng những lời góp ý chân thành của bà thường bị hiểu lầm thành sự chỉ trích. Ẩn sau vẻ ngoài có phần kỳ quặc và bận rộn ấy là một tâm hồn giàu trí tưởng tượng, những đam mê cháy bỏng và một trái tim ấm áp mà ít ai nhận ra. Cuộc đời bà, giống như nhiều người khác, ít có cơ hội để dừng lại, để nắm bắt khoảnh khắc và yêu thương hết mình.
“Britt-Marie Đã Ở Đây” của Fredrik Backman, tác giả của những tác phẩm bestseller quốc tế như “Người Đàn Ông Mang Tên Ove” và “Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi”, là câu chuyện về một người phụ nữ 63 tuổi bước vào hành trình khám phá bản thân đầy bất ngờ. Britt-Marie rời bỏ cuộc sống cũ, đặt chân đến thị trấn Borg nhỏ bé và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Ở nơi đây, bà phải đối mặt với những thử thách mới, những con người mới và dần dần bộc lộ những khía cạnh tiềm ẩn trong con người mình.
Văn phong của Backman giản dị, gần gũi như một tách cà phê sữa ấm áp, không hoa mỹ, cầu kỳ nhưng lại chạm đến những xúc cảm chân thật nhất trong cuộc sống thường nhật. Ông có tài năng đặc biệt trong việc xây dựng những nhân vật “nổi bật”, những con người có phần kỳ quặc, thậm chí là phiền phức trong mắt người khác. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài ấy là những câu chuyện riêng, những vấn đề riêng mà không phải ai cũng thấu hiểu.
Yếu tố hài hước được đan cài khéo léo xuyên suốt tác phẩm. Những tình huống dở khóc dở cười, những hành động kỳ quặc của Britt-Marie đều mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, dí dỏm. Nhưng ẩn sâu trong đó là những tâm sự khó nói, những nỗi niềm chất chứa được che giấu dưới lớp vỏ bọc hài hước. 40 năm sống trong cô đơn, Britt-Marie đã quen với việc thu mình trong vỏ bọc an toàn, ngại ngần bước ra thế giới bên ngoài. Câu chuyện của bà là hành trình tìm lại chính mình, khám phá tình yêu và khơi dậy những đam mê tưởng chừng đã ngủ quên.
Điểm đặc biệt trong lối viết của Fredrik Backman là khả năng khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc nơi người đọc. Chỉ với vài chương truyện, ông có thể dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ niềm vui đến nỗi buồn, cùng sẻ chia những trải nghiệm của nhân vật. Backman không chỉ kể chuyện, ông còn giúp nhân vật của mình trưởng thành và học hỏi từ cuộc sống. “Britt-Marie Đã Ở Đây” là một cuốn sách đáng đọc, một câu chuyện cảm động về sự thay đổi, tình yêu và khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất của cuộc sống.