Rich Ronali, người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo, lại có một điểm yếu chí mạng: anh vụng về đến khó tin trong việc bếp núc và dọn dẹp. Khi quyết tâm chinh phục lại trái tim người yêu cũ bằng một màn cầu hôn lãng mạn kèm bữa sáng tự tay chuẩn bị, Rich nhận ra mình cần sự trợ giúp. Becca Larsen, người được anh nhờ vả, lại chẳng hề muốn chứng kiến anh nấu ăn cho một người phụ nữ khác. Liệu Becca có thể kiềm chế cảm xúc khi Rich loay hoay trong bếp, rồi bưng bữa sáng đến tận giường cho tình cũ? Xuyên suốt câu chuyện “Bữa Sáng Trên Giường”, Robin Kaye khéo léo đan xen những tình huống dở khóc dở cười và những cung bậc cảm xúc ấm áp, tạo nên một bản tình ca hài hước mà cũng đầy rung động.
Văn phong tinh tế của Robin Kaye cuốn hút người đọc ngay từ những trang đầu tiên. Lớn lên tại Brooklyn, New York, trong một gia đình gốc Sicily, Robin Kaye thừa hưởng một phong cách sống thú vị, pha trộn giữa sự giản dị, hài hước như trong “Gilligant’s Island” và nét đặc trưng mạnh mẽ như trong “The Sopranos”. Chính sự ảnh hưởng này đã tạo nên chất riêng trong các tác phẩm của cô, với những nhân vật độc đáo và tình huống đầy bất ngờ. Hiện tại, Robin Kaye đang sống cùng gia đình tại Maryland.
Tài năng của Robin Kaye đã được công nhận qua giải thưởng Trái Tim Vàng của Hiệp hội các cây bút Lãng mạn Hoa Kỳ cho tác phẩm đầu tay “Romeo, Romeo”. Bên cạnh “Bữa Sáng Trên Giường” (Breakfast in Bed), bà còn là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như “Call Me Wild”, “Wild Thing”, “Too Hot To Handle” (Khi Con Tim Quá Nóng)… Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, vừa hài hước, “Bữa Sáng Trên Giường” của Robin Kaye chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.