Bước vào thế giới cổ đại đầy hài hước và lãng mạn cùng “Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường” của tác giả Vô Tụ Đinh Hương. Câu chuyện xoay quanh Mộ Dung Hòa Chính, tiểu thư duy nhất của gia tộc Mộ Dung lừng danh võ học. Mang trong mình dòng máu kỳ tài võ thuật nhưng lại đối mặt với lời nguyền sinh con sẽ nguy cơ mất mạng, Mộ Dung Hòa Chính được nuôi dạy theo hướng hoàn toàn trái ngược với truyền thống gia tộc. Thay vì cầm kỳ thi họa, lễ nghĩa, nàng lại được hun đúc thành một “kỳ tài” về đủ mọi tật xấu, lưu manh, ngang tàng. Rời khỏi gia tộc với kế hoạch vơ vét tiền của thiên hạ, số phận đưa đẩy nàng gặp gỡ Trình Dục Chi, và từ đó, một câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.
Toàn bộ câu chuyện được kể lại qua giọng văn dí dỏm, đầy màu sắc của Mộ Dung Hòa Chính. Từ những tình tiết nhỏ nhặt đến những biến cố lớn lao, tất cả đều phản ánh bản chất phóng khoáng, có phần thổ phỉ của nàng. Những câu chuyện như “Ông nội ta đóng giả sư gia” hay “Bà nội ta trước giờ đoan trang hữu lễ…” được kể lại một cách tự nhiên, hài hước, khiến người đọc không khỏi bật cười và cảm thấy gần gũi với dàn nhân vật cá tính.
Mối quan hệ giữa Mộ Dung Hòa Chính và Trình Dục Chi cũng là một điểm nhấn thú vị của câu chuyện. Vì lý do nào mà nàng quyết định bám theo hắn? Trình Dục Chi lại chăm sóc nàng chu đáo nhưng cũng không quên mục tiêu của riêng mình. Liệu mối quan hệ sư đồ đặc biệt này sẽ phát triển như thế nào? Họ sẽ cùng nhau trải qua những tình huống dở khóc dở cười ra sao? “Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn với những màn tung hứng hài hước, xen lẫn những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào.
Một trong những phân cảnh lãng mạn được hé lộ chính là nụ hôn nồng nàn dưới ánh trăng, bên chén rượu hoa điêu sóng. Hương rượu thơm nồng, lời nói ôn nhu như nước “Hãy để ta chăm sóc” khiến trái tim Mộ Dung Hòa Chính loạn nhịp. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, trân trọng như báu vật, rồi dần trở nên sâu đậm, cuồng nhiệt. Hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi quấn quýt, cảnh tượng lãng mạn khiến người đọc cũng phải say lòng. Câu nói “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt say mê như vậy, ta sẽ không thể kiềm chế” càng làm tăng thêm sức hút khó cưỡng của Trình Dục Chi.
Với cốt truyện độc đáo, lối kể chuyện hài hước và những tình tiết lãng mạn đan xen, “Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường” của Vô Tụ Đinh Hương chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại cổ đại, hài sủng, nữ phẫn nam trang. Câu chuyện tình yêu giữa sư phụ và đồ đệ, cùng hành trình trưởng thành của Mộ Dung Hòa Chính hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đọc đầy thú vị và bất ngờ.