“Buồn Làm Sao Buông” là tập truyện ngắn và tản văn của tác giả trẻ Anh Khang, do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ ấn hành và Phương Nam phát hành. Cuốn sách đưa người đọc bước vào thế giới nội tâm đầy suy tư với những câu chuyện xoay quanh nỗi buồn trong cuộc sống và tình yêu. Qua từng trang viết, Anh Khang khéo léo dẫn dắt người đọc khám phá hành trình học cách buông bỏ những kỷ niệm, những điều đã cũ để mở lòng đón nhận những niềm vui mới đang chờ đợi phía trước. “Buồn Làm Sao Buông” không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể, mà còn là lời tự sự, lời chia sẻ đầy đồng cảm về những trải nghiệm muôn màu trong cuộc đời.
Tác giả Anh Khang, một cây bút trẻ đầy triển vọng, đã sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương và rèn luyện kỹ năng viết từ khi còn là sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông. Anh từng cộng tác với nhiều tờ báo, trong đó có mối duyên gắn bó với báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này, với niềm yêu thích công việc phóng viên, PR – Marketing, Anh Khang chuyển sang đảm nhiệm vai trò biên tập cho tạp chí Her World. Bên cạnh đó, anh còn thỉnh thoảng làm MC và sáng tác nhạc. Chính sự đa năng này đã mang đến cho anh biệt danh thú vị “Tắc kè đa tài”.
“Ngày trôi về phía cũ”, một tản văn nằm trong “Buồn Làm Sao Buông”, đánh dấu bước chân đầu tiên của Anh Khang trên con đường văn chương chuyên nghiệp. Cuốn sách này như một lời chào sân, hứa hẹn về những tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết tiếp theo mà anh ấp ủ. Với niềm đam mê văn chương cháy bỏng từ thuở niên thiếu, Anh Khang đang từng bước theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn chân chính. “Buồn Làm Sao Buông” chính là một minh chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết của anh trên hành trình chinh phục giấc mơ của mình. Hãy cùng đón đọc và cảm nhận những rung cảm tinh tế mà Anh Khang gửi gắm trong từng câu chữ.