“Buồn Ơi Chào Mi” của Françoise Sagan là một câu chuyện mùa hè đầy bi kịch, xoay quanh những rung động đầu đời và những toan tính vụng về của tuổi trẻ. Tác phẩm khắc họa chân dung Cécile, một cô gái mười bảy tuổi quen được nuông chiều, đang tận hưởng mùa hè đầy nắng gió bên cạnh người cha phóng khoáng. Cuộc sống vô tư của Cécile bất ngờ bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Anne, một người phụ nữ tinh tế và nghiêm khắc, người sắp sửa trở thành vợ kế của cô. Lo sợ mất đi sự tự do và những tháng ngày rong chơi bất tận bên cha, Cécile quyết tâm phá vỡ cuộc hôn nhân này.
Cùng với Cyril, một chàng trai trẻ quyến rũ đang theo đuổi luật, Cécile lên kế hoạch chia rẽ cha mình và Anne. Âm mưu của họ được dệt nên bằng những lời nói dối, những tình huống dàn dựng, và cả sự ngây thơ đến tàn nhẫn của tuổi trẻ. Tuy nhiên, trò chơi tình ái và toan tính của Cécile đã dẫn đến một bi kịch không ngờ tới, khiến cô phải đối diện với những hậu quả đau lòng và day dứt khôn nguôi.
Françoise Sagan, với lối viết u buồn đặc trưng và đầy chất thơ, đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy ám ảnh về tuổi trẻ, tình yêu, và sự mất mát. Nhịp điệu chậm rãi, da diết cùng những diễn biến tâm lý tinh tế của nhân vật đã tạo nên sức hút đầy ma mị cho “Buồn Ơi Chào Mi”. Không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, tác phẩm còn là một bản giao hưởng buồn về sự trưởng thành, về những sai lầm không thể cứu vãn và nỗi cô đơn day dứt trong tâm hồn con người. Là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sagan, “Buồn Ơi Chào Mi” đã chinh phục hàng triệu độc giả trên khắp thế giới và khẳng định vị thế của bà như một huyền thoại văn học Pháp. Hãy đắm chìm vào thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của Cécile và cảm nhận vẻ đẹp buồn man mác của “Buồn Ơi Chào Mi” – một kiệt tác văn học vượt thời gian.