Sài Gòn hoa lệ, nơi ánh đèn lấp lánh tựa bức rèm pha lê, ẩn chứa biết bao câu chuyện đời người. “Buông Rèm Pha Lê” của Nguyên Viện mở ra một thế giới như thế, nơi những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống giữa những bộn bề cuộc đời. Bề ngoài lung linh, rực rỡ, nhưng ẩn sâu bên trong mỗi con người là những góc khuất, những nỗi niềm khó tỏ bày. Họ đối diện với những lựa chọn đầy cam go, những cám dỗ chực chờ, những mất mát không thể tránh khỏi và cả những yêu thương mong manh dễ vỡ.
Tác phẩm là bức tranh đa sắc về cuộc đời nhiều thăng trầm của những người trẻ giữa lòng thành phố phồn hoa. Họ vấp ngã, đứng lên, lạc lối và tìm đường, tất cả đều là một phần của quá trình trưởng thành. Đó là hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực, không phải trong ánh hào quang phù phiếm, mà ở chính sự bình yên trong tâm hồn. Đó là hành trình học cách buông bỏ những ảo tưởng, những đau thương, những điều đã cũ để đón nhận những giá trị đích thực của cuộc sống. Tình yêu, tình bạn, gia đình – những sợi dây kết nối con người – được khắc họa một cách tinh tế, sâu sắc, gợi mở những suy tư về ý nghĩa của sự gắn kết và chia sẻ trong cuộc sống.
Với giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, Nguyên Viện len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn nhân vật, chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu kín nhất. “Buông Rèm Pha Lê” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện, mà còn là lời tự sự, là sự đồng cảm, là hành trình tìm kiếm và sẻ chia, khơi gợi trong lòng người đọc những suy ngẫm về cuộc đời, về chính mình và những người xung quanh. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy xúc cảm, lay động trái tim người đọc và để lại những dư âm khó quên.