Đường Ẩn, thân vương huyết tộc, từng bị phong ấn chìm vào giấc ngủ sâu. Trong thời gian đó, “cá” của cậu – biểu trưng cho sự chiến đấu và tranh đấu không ngừng – vẫn sôi sục khắp tinh tế. Những siêu sao nhân ngư dùng giai điệu mạnh mẽ hộ tống cậu, cự long hiếm hoi tìm kiếm linh hồn cậu trong dòng thời gian, còn người đàn ông được tôn là thần hộ mệnh của muôn loài, Lục Tước, đã cúi đầu bên quan tài Đường Ẩn, trao một nụ hôn lặng lẽ.
Tỉnh giấc sau trùng sinh, Đường Ẩn đối mặt với cơn đói khát khủng khiếp. Trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu vô tình cắn Lục Tước, vị thần hộ mệnh đang bên bờ vực cái chết. Cuộc sống mới của cậu bắt đầu bằng chuỗi ngày kỳ lạ và bất ngờ, xen lẫn những khó khăn và rắc rối không tên. Đường Ẩn chỉ muốn an nhàn ăn uống, nhưng lại vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực tối cao. Xung quanh cậu, thú vương, tinh linh vương, cùng vô số cường giả khác đều là “bạn cũ”, tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp và đầy bí ẩn.
Cuộc sống yên bình của Đường Ẩn kết thúc khi bị ba người không nên dây dưa theo đuổi: Nguyên soái Lục Tước, Cự Long Cleckelste, và Hoàng Tử Nhân Ngư Yuanna. Cuộc truy lùng và âm mưu kéo dài lên đến đỉnh điểm tại bữa tiệc khiêu vũ xa hoa do Đường Ẩn tổ chức. Kỳ lạ thay, cả ba đều từ chối lời mời, khiến Đường Ẩn không khỏi hoang mang. Bất ngờ hơn, một vị khách bí ẩn đeo mặt nạ trắng xuất hiện, đẩy cậu vào trạng thái mất kiểm soát rồi phong ấn cậu một cách bí ẩn.
Khi phong ấn được giải trừ, cái chết không phải là kết thúc mà là khởi đầu cho sự trả thù và âm mưu mới. Trong một tình huống oái oăm, Đường Ẩn gặp lại Lục Tước, vị thần hộ mệnh từng được cậu vô tình cắn, giờ đây đang bị tra tấn dã man, yếu ớt và đầy thương tích. Hình ảnh Lục Tước kiêu hãnh dù bị giam cầm, với mái tóc vàng vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời giữa bùn lầy, đã khơi dậy những ký ức mơ hồ và ham muốn sâu thẳm trong Đường Ẩn. Mùi máu tươi cùng hương thơm quyến rũ đặc trưng của Lục Tước khiến Đường Ẩn choáng ngợp, tự hỏi liệu đây là hiện thực hay chỉ là ảo ảnh từ quá khứ. “Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế” của Điềm Họa Phảng là một câu chuyện đầy mê hoặc với cốt truyện hấp dẫn, tác phong sáng tạo, cùng những chi tiết tỉ mỉ, hứa hẹn sẽ đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bất ngờ.