Sakyo Komatsu, một trong những cây đại thụ của văn học viễn tưởng Nhật Bản, sinh năm 1931 tại Osaka. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kyoto chuyên ngành Văn chương Italy năm 1954, ông bắt đầu sự nghiệp viết lách với những tác phẩm hiện thực. Tuy nhiên, niềm đam mê với khoa học viễn tưởng đã dẫn ông đến bước ngoặt sáng tạo vào năm 1959, mở ra một hành trình lừng lẫy với những tác phẩm kinh điển.
Tên tuổi Sakyo Komatsu gắn liền với nhiều giải thưởng danh giá, minh chứng cho tài năng xuất chúng và tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông. Ông từng được vinh danh với Giải thưởng hàng năm lần thứ 27 của Hiệp hội các nhà văn huyền ảo Nhật Bản cho tiểu thuyết “Nước Nhật chìm xuống đại dương”, một tác phẩm khắc họa thảm họa thiên nhiên đầy ám ảnh. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục chinh phục đỉnh cao sáng tạo với Giải thưởng lớn lần thứ 6 về tiểu thuyết viễn tưởng khoa học dành cho “Tokyo biến mất” vào năm 1985. Cả hai tác phẩm đều thể hiện sức tưởng tượng phi thường và bút lực sắc bén của Komatsu, đưa người đọc vào những thế giới giả tưởng đầy kịch tính và suy tư.
Không chỉ là một tiểu thuyết gia tài ba, Komatsu còn thể hiện năng lực đa dạng trong lĩnh vực điện ảnh. Ông tham gia viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất phim, để lại dấu ấn đậm nét với tác phẩm “Tạm biệt sao Mộc” được chuyển thể lên màn ảnh rộng năm 1984. Sự kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và nghệ thuật điện ảnh đã tạo nên một tác phẩm đầy mê hoặc, khẳng định tài năng toàn diện của Komatsu.
Giữa những sáng tác đồ sộ và đa dạng ấy, “Cái Chết Của Bikini” nổi lên như một viên ngọc quý, một truyện ngắn đầy cảm xúc và kịch tính. Tác phẩm hứa hẹn đưa người đọc vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ và cuốn hút, khám phá những khía cạnh sâu sắc của con người trong bối cảnh viễn tưởng độc đáo. Đây chắc chắn là một trải nghiệm văn học không thể bỏ lỡ đối với những ai yêu thích phong cách sáng tác của Sakyo Komatsu, một bậc thầy của thể loại viễn tưởng.