“Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!” của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả là một câu chuyện tình yêu sâu lắng, không chỉ đơn thuần xoay quanh những rung động đầu đời mà còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống giữa chốn phồn hoa đô hội. Câu chuyện mở ra với hình ảnh một người con gái nhìn dòng nước, hồi tưởng về quá khứ và thầm thì lời cảm ơn đến người mình yêu. Ba chữ “anh yêu em” dường như quá nhỏ bé để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc, những nụ cười, những giọt nước mắt trong tình yêu của họ. Giữa mùa đông Bắc Kinh không tuyết, cô gái bước về phía người thương, bước vào một tương lai chưa biết, nhưng đầy chắc chắn và hy vọng. Tất cả đều bắt nguồn từ lời cảm ơn chân thành: cảm ơn anh, vì đã khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này.
Câu chuyện đưa ta trở về quá khứ, gặp gỡ Lâm Tiểu Niên và Kiều Hoài Ninh, đôi bạn thanh mai trúc mã. Cô bé Lâm Tiểu Niên luôn dựa dẫm vào anh Hoài Ninh, người anh trai luôn che chở, giúp đỡ cô trong mọi việc, từ những bài toán khó đến những lúc cô bé khóc nhè. Họ từng cùng nhau hứa hẹn về một mùa đông ở Bắc Kinh. Thế nhưng, thời gian trôi qua, Kiều Hoài Ninh trưởng thành, không còn là chàng trai Hoài Ninh của ngày xưa nữa. Khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn, khiến Lâm Tiểu Niên không khỏi băn khoăn, liệu khi lớn lên, thế giới của những người bạn thuở nhỏ có phải sẽ trở nên xa cách, không thể trở về như trước?
Dù vậy, mỗi khi nhớ về Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên vẫn luôn mỉm cười, nhớ về giọng nói ấm áp, nụ cười tỏa nắng của anh. Hình ảnh anh hiện hữu trong tâm trí cô bé, sống động như đang đứng ngay trước mặt. Và rồi, một quyết định táo bạo được đưa ra: Lâm Tiểu Niên sẽ đến Bắc Kinh, đến nơi có Kiều Hoài Ninh. Hành trình từ quê hương đến thành phố xa lạ này không hề dễ dàng, cô gái nhỏ phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Ngay cả khi đặt chân đến Bắc Kinh, Kiều Hoài Ninh cũng không xuất hiện đón cô như trong tưởng tượng.
Việc lựa chọn trường đại học cũng là một hành trình đầy trăn trở. Biết Kiều Hoài Ninh đang học tại một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, Lâm Tiểu Niên khao khát được học cùng anh, nhưng khoảng cách về thành tích học tập là một rào cản lớn. Cô bé đặt cược vào Đại học Chiết Giang, ngôi trường gần Bắc Kinh nhất, như một tia hy vọng mong manh. Với thành tích top 10 của tỉnh, Lâm Tiểu Niên quyết tâm chinh phục cánh cổng đại học này, dù tỷ lệ chọi rất cao. Dù vậy, cô bé vẫn chuẩn bị cho mình những lựa chọn dự phòng, bởi vì dù thế nào đi nữa, Lâm Tiểu Niên cũng quyết tâm đến Bắc Kinh, đến nơi có Kiều Hoài Ninh, người đã chiếm trọn trái tim cô. “Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!” hứa hẹn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách, để lại dư âm khó quên trong lòng độc giả.