“Cánh Cửa Mặt Trăng” của Asami Ishimochi là một câu chuyện kỳ lạ và hấp dẫn, xoáy sâu vào khát khao tìm kiếm một thế giới hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Câu chuyện xoay quanh ba học trò cũ của Ishimine Takeshi – Satomi, Makabe và Kakizaki – những người từng được ông hàn gắn những tổn thương tâm lý thời thơ ấu. Họ tin rằng vào thời khắc nguyệt thực toàn phần, một cánh cửa bí ẩn sẽ mở ra, dẫn đến một thế giới tái sinh, nơi hạnh phúc vĩnh hằng tồn tại. Niềm tin này trở thành mục tiêu sống của họ, thôi thúc họ hướng đến ngày nguyệt thực sắp tới.
Tuy nhiên, chỉ ba ngày trước thời điểm quan trọng, Ishimine Takeshi bị bắt giữ oan ức. Tuyệt vọng và kiên định với khát vọng rời bỏ thế giới hiện tại, ba người học trò đã lên một kế hoạch táo bạo: cướp máy bay và bắt cóc con tin để gây áp lực buộc cảnh sát thả thầy của mình. Kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ việc mang vũ khí qua cửa kiểm soát, phương án khống chế con tin, cho đến việc thông báo cho báo chí để tạo sức ép dư luận.
Mọi việc tưởng chừng diễn ra theo đúng kế hoạch, cho đến khi một hành khách nữ được phát hiện đã chết trong phòng vệ sinh của máy bay. Cái chết bất ngờ này đẩy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, đặt ra hàng loạt câu hỏi: liệu đây là một vụ tự sát, hay có kẻ giết người ẩn náu trên máy bay? Sự việc này liệu có làm lung lay ý chí của ba kẻ bắt cóc vốn không có ý định giết người?
Tác giả Asami Ishimochi khéo léo đan xen giữa hiện tại và quá khứ, dẫn dắt người đọc theo từng bước chân của ba nhân vật chính, từ quá trình chuẩn bị cho vụ cướp máy bay cho đến nỗ lực tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn trên không trung. Bên cạnh diễn biến gay cấn của vụ án, tác phẩm còn đào sâu vào tâm lý nhân vật, đặc biệt là quan điểm của họ về hạnh phúc. Họ khao khát một thế giới tĩnh lặng, trong sạch, tách biệt khỏi những điều ô uế của hiện tại. Liệu khát khao đó có phải là ảo tưởng, hay thực sự tồn tại một thế giới hạnh phúc vĩnh hằng như họ hằng mong ước?
Việc chia cuốn sách thành hai chương, tuy đột phá nhưng lại tạo nên sự tập trung cao độ cho mạch truyện. “Cánh Cửa Mặt Trăng” không chỉ là một câu chuyện trinh thám ly kỳ với những bất ngờ đầy kịch tính, mà còn là một tác phẩm giàu tính nhân văn, khiến người đọc phải suy ngẫm về định nghĩa của hạnh phúc. Dù còn chút tiếc nuối khi chưa khai thác sâu hơn về nhân vật Ishimine Takeshi, nhưng chính điều này lại tạo nên sức hút bí ẩn cho nhân vật. Xuất bản lần đầu tại Nhật Bản năm 2003 và được đề cử giải thưởng của Hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản, “Cánh Cửa Mặt Trăng” là tác phẩm thứ hai của Asami Ishimochi, tiếp nối thành công của tiểu thuyết “Đóa hồng Ireland” từng được đề cử giải KAPPA-ONE.