“Cao Điểm Cuối Cùng” của Hữu Mai không đơn thuần là một cuốn sách lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ, mà còn là một bản hùng ca văn chương thấm đẫm tình người và cảm xúc. Tác phẩm mở ra một thế giới tâm linh phong phú của những người lính, những con người bình thường đã trở thành huyền thoại trong cuộc chiến đấu nảy lửa, định mệnh. Hữu Mai không chỉ ghi chép lại diễn biến chiến sự, mà còn dấn thân vào hành trình khám phá những tâm hồn, những câu chuyện đời thường ẩn giấu trong bức tranh lịch sử hào hùng. Bằng bút pháp tinh tế và đầy chất thơ, ông khéo léo kết hợp giữa sự chính xác của chi tiết lịch sử với những mảnh ghép văn hóa, tâm linh, tạo nên một tác phẩm vừa giàu tính giáo dục, vừa lay động sâu sắc trái tim người đọc.
Chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện sống động qua những nhân vật được khắc họa bằng tất cả vẻ đẹp văn hóa, đạo đức và lòng dũng cảm phi thường. Không chỉ tập trung vào những anh hùng lừng danh, Hữu Mai dành sự quan tâm đặc biệt đến những người lính vô danh, những con người thầm lặng đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Từ người chỉ huy tài ba đến người chiến sĩ bình dị, mỗi nhân vật đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một số phận riêng, tạo nên bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến.
Tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc hòa mình vào không khí hào hùng, tràn ngập tình yêu nước trong từng trận đánh. Tình cảm đoàn kết keo sơn, tinh thần hy sinh cao cả, lòng kiêu hãnh vì độc lập tự do của quân và dân Điện Biên được truyền tải một cách chân thực và sâu sắc. Độc giả không chỉ chứng kiến những trận đánh ác liệt, những mất mát đau thương, mà còn cảm nhận được sức mạnh phi thường của ý chí, của lòng tin vào chiến thắng.
Điện Biên Phủ không chỉ là một chiến thắng quân sự quyết định, mà còn là biểu tượng bất diệt cho lòng dũng cảm, lòng yêu nước và quyết tâm sắt đá của cả dân tộc trước những thử thách nghiệt ngã của số phận. Tác phẩm của Hữu Mai không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà còn là một khúc tráng ca về lịch sử, một sự chiêm nghiệm sâu sắc về những hy sinh, mất mát trong thời kỳ bi thương của đất nước.
“Cao Điểm Cuối Cùng” là một hành trình cảm xúc đầy mãnh liệt, đưa người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc phong phú, từ hào hùng đến xót xa, từ căm phẫn đến tự hào. Đây là một tác phẩm văn học đầy ý nghĩa và sâu sắc, xứng đáng được trân trọng và đọc lại nhiều lần. Mời bạn đón đọc “Cao Điểm Cuối Cùng” của Hữu Mai.