“Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình” của Dương Thụy (Dương Thụy Phương Khanh) đặt ra một câu hỏi đầy trăn trở trong xã hội hiện đại: Liệu sự thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa những người trẻ có đang khiến họ trở nên giống nhau đến mức nhàm chán? Từ cách ứng xử, lựa chọn hướng đi trong cuộc sống đến cả những cung bậc cảm xúc, sự tương đồng dường như đang dần xóa nhòa nét riêng biệt của mỗi cá nhân. Việc thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ giúp con người dễ dàng đến với nhau hơn, tình yêu cả về tâm hồn lẫn thể xác không còn là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, sự cởi mở này cũng đồng nghĩa với việc mỗi người ít đi những bí mật, ít đi sự quyến luyến, khiến cho những cuộc chia tay trở nên chóng vánh và nhẹ nhàng hơn.
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện của Tố Uyên, một giám đốc nhân sự tài năng, xinh đẹp nhưng đã gần bốn mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình. Cô luôn bị ám ảnh bởi những lời bàn tán của đồng nghiệp và cả những câu nói vô duyên của ông tài xế về chuyện “gái già”. Sự xuất hiện của vị tổng giám đốc mới, Berlotti, một người đàn ông Anh gốc Ý phong độ và lịch lãm, đã khuấy động cuộc sống vốn dĩ bình lặng của Tố Uyên.
Công việc đòi hỏi Tố Uyên và Berlotti phải thường xuyên làm việc muộn cùng nhau. Những buổi họp đêm, những nụ cười thân mật và cả những cử chỉ gần gũi giữa hai người nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người trong công ty. Tin đồn về mối quan hệ “chịu đèn” giữa Tố Uyên và Berlotti lan truyền khắp nơi, khiến cô vừa bối rối vừa có chút thích thú. Sự thay đổi trong phong cách ăn mặc của Tố Uyên, từ những bộ váy công sở nghiêm nghị sang những trang phục mềm mại, trẻ trung, càng khiến cho những lời đồn đoán thêm phần xác thực. Mọi người đều mong muốn Tố Uyên sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chấm dứt chuỗi ngày “gái già” với những tâm tư phức tạp khó đoán. Liệu mối quan hệ giữa Tố Uyên và Berlotti sẽ đi đến đâu? Phía sau những lời đồn thổi, sự thật là gì? “Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ tò mò, hồi hộp đến xúc động và suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống và những mối quan hệ trong xã hội hiện đại.
Dương Thụy, tên thật là Dương Thụy Phương Khanh, sinh năm 1975 tại Sài Gòn, hiện đang là PR & Communication Manager của Tập đoàn bất động sản Singapore CAPITALAND. Chị là một cây bút quen thuộc với độc giả qua nhiều tác phẩm được yêu thích như “Dấu Lặng Trong Điệp Khúc”, “Người thổi kèn”, “Con gái Sài Gòn”, “Oxford thương yêu”, “Venise và những cuộc tình gondola”, “Nhắm mắt thấy Paris”… Với lối viết tinh tế, giàu cảm xúc, Dương Thụy đã khéo léo khắc họa những lát cắt cuộc sống chân thực và đầy ý nghĩa.