“Cáp Treo Tình Yêu” là tác phẩm mới nhất của bậc thầy trinh thám Nhật Bản, Higashino Keigo. Ngay từ tuần đầu ra mắt vào 01/11/2016, cuốn sách đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng tuần và duy trì sức hút trong top 10 nhiều tuần sau đó. Tác phẩm gặt hái được nhiều thành công vang dội, minh chứng cho sức ảnh hưởng của Higashino Keigo. “Cáp Treo Tình Yêu” đứng đầu bảng xếp hạng doanh số của hệ thống nhà sách Kinokuniya, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tuần của Nippan vào tháng 2 năm 2018. Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, cuốn sách còn được dịch và xuất bản tại Hàn Quốc, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất. Bản quyền của “Cáp Treo Tình Yêu” cũng đã được mua bởi Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hàn Quốc, khẳng định vị thế và sức hút mạnh mẽ của nó trên thị trường quốc tế. Điều này càng củng cố vị thế của Higashino Keigo như một trong những cây bút trinh thám hàng đầu thế giới.
“Cáp Treo Tình Yêu” tiếp tục khẳng định tài năng của Higashino Keigo trong việc xây dựng cốt truyện ly kỳ và hấp dẫn. Câu chuyện mở ra với một vụ tai nạn cáp treo bí ẩn, dần hé lộ những bí mật động trời và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Với lối kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tác giả tạo nên sự hồi hộp, nghẹt thở, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Mỗi chương truyện khép lại với những nút thắt mở bất ngờ, kích thích sự tò mò và thôi thúc người đọc khám phá những bí ẩn đằng sau vụ tai nạn. Không chỉ dừng lại ở cốt truyện hấp dẫn, Higashino Keigo còn thành công trong việc khắc họa tâm lý nhân vật một cách sắc sảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những bí mật riêng, những góc khuất tâm lý được bộc lộ dần theo diễn biến câu chuyện, tạo nên sự đa chiều và phức tạp cho tác phẩm.
Tuy nhiên, “Cáp Treo Tình Yêu” cũng có một số điểm hạn chế. Kết thúc truyện có phần bất ngờ và khó đoán, có thể khiến một số độc giả chưa thực sự thỏa mãn. So với những tác phẩm xuất sắc trước đó của Higashino Keigo, “Cáp Treo Tình Yêu” được đánh giá là thiếu đi sự đột phá về mặt nội dung và cách xây dựng nhân vật. Mặc dù vậy, với những điểm mạnh về cốt truyện hấp dẫn, lối kể chuyện lôi cuốn và khả năng khắc họa tâm lý nhân vật tinh tế, “Cáp Treo Tình Yêu” vẫn là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đáng đọc, mang đậm phong cách đặc trưng của Keigo Higashino. Tác phẩm được đánh giá 4.5/5 sao.
Mục lục sách bao gồm các chương: Cáp treo cabin, Chiến dịch cầu hôn, Gelecon, Gia đình trượt tuyết, Chiến dịch cầu hôn Revenge, Cáp treo cabin Replay.
Đoạn trích mở đầu truyện giới thiệu Kota và Momomi trong chuyến du lịch trượt tuyết. Sau một hiệp trượt tuyết, Kota quay trở lại trạm cáp treo và bất ngờ trước hàng người dài dằng dặc. Momomi trấn an Kota và gợi ý cả hai cứ thong thả trượt tuyết, tận hưởng thời gian bên nhau. Mục đích chuyến đi của Kota không chỉ là trải nghiệm trượt tuyết mà còn là cơ hội được ở bên cạnh Momomi. Cô gái hết lời khen ngợi khả năng trượt tuyết điêu luyện của Kota khiến anh chàng vô cùng phấn khích. Cả hai cùng nhau xếp hàng chờ lên cáp treo, trò chuyện rôm rả về những điều thú vị tại khu trượt tuyết. Kota hào hứng chia sẻ về tiệm mì tantanmen nổi tiếng với món rau Nozawana đặc sản, dự định sẽ cùng Momomi thưởng thức bữa trưa tại đó. Anh chàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi này, từ quần áo, ván trượt, giày trượt cho đến chiếc mũ len, tất cả đều mới tinh. Niềm vui được ở bên người mình yêu cùng niềm đam mê trượt tuyết khiến Kota lâng lâng hạnh phúc. Tuy nhiên, kế hoạch được ngồi riêng cùng Momomi trên cabin cáp treo đã không thành hiện thực do lượng khách quá đông. Họ buộc phải ghép cabin với những người khác.