“Cát Bụi”, phần cuối cùng trong bộ ba Silo đầy kịch tính của Hugh Howey, tiếp nối hành trình sống còn của nhân loại dưới lòng đất. Juliette, cựu cảnh sát trưởng của silo, từng bị đày ải ra thế giới bên ngoài hoang tàn và khắc nghiệt, nay trở về quê hương. Thế nhưng, những gì chờ đợi cô không phải là sự chào đón nồng hậu mà là một cộng đồng hoang mang và chia rẽ bởi nội chiến. Người dân silo, bị giam cầm trong bóng tối suốt nhiều thế hệ, đang hoang mang, nghi ngờ về sự thật bên ngoài và lo sợ trước những tin đồn lan truyền.
Juliette, với kinh nghiệm từ cuộc hành trình bên ngoài, nắm giữ chìa khóa để giải đáp những bí ẩn về lý do tồn tại của silo và kế hoạch mà tổ tiên họ đã vạch ra cho tương lai. Cô hiểu rõ hơn ai hết tại sao nhân loại phải sống chui lủi dưới lòng đất và những hiểm nguy đang rình rập nếu sự thật bị phơi bày.
“Cát Bụi” không chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm sự thật mà còn là cuộc chiến chống lại những bí mật đen tối có khả năng hủy diệt tất cả. Juliette phải đối mặt với những thách thức mới, những âm mưu chực chờ bùng nổ và sứ mệnh bảo vệ cộng đồng khỏi nguy hiểm cận kề. Liệu cô có thể đoàn kết những con người đang hoang mang, dẫn dắt họ vượt qua bóng tối của sự dối trá và tìm thấy hy vọng cho một tương lai mới?
Hugh Howey, sinh năm 1975, là một tác giả khoa học viễn tưởng người Mỹ. Ông lớn lên ở Monroe, Bắc Carolina và các tác phẩm của ông thường xoay quanh chủ đề vượt qua nghịch cảnh mà không đánh mất bản thân. Bộ truyện Silo, bắt đầu từ truyện ngắn “Len Chùi” tự xuất bản năm 2011, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả, dẫn đến việc mở rộng thành năm phần và sau đó được tập hợp thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh vào năm 2012. Tiếp theo thành công đó, phần hai “Ca Trực” cũng được phát hành theo hình thức tương tự, ban đầu là ba tiểu thuyết ngắn rồi được gộp thành một cuốn sách vào năm 2013. “Cát Bụi”, phần cuối của bộ ba, được xuất bản cùng năm dưới dạng một tiểu thuyết hoàn chỉnh, khép lại câu chuyện đầy kịch tính và ám ảnh về số phận nhân loại trong thế giới hậu tận thế.