Kitty Logan đang rơi vào vực thẳm của sự nghiệp khi chương trình truyền hình do cô thực hiện đã vu oan cho một người vô tội. Danh tiếng bị hoen ố, cô phải đối mặt với tòa án, sự soi mói của truyền thông và cả sự ruồng bỏ của người yêu. Giữa cơn bão cuộc đời, Constance Duboys, nữ tổng biên tập tài ba của tạp chí Etcetera, người bạn thân thiết và cũng là người đỡ đầu của Kitty, lại mắc ung thư. Sự ra đi đột ngột của Constance để lại cho Kitty không chỉ nỗi đau mất mát mà còn một danh sách 100 bí ẩn dang dở.
Danh sách này, món quà cuối cùng Constance trao lại, chính là cơ hội để Kitty vực dậy bản thân. Thay vì chìm trong tuyệt vọng, Kitty quyết định tìm kiếm chìa khóa mở ra những bí mật trong danh sách, bắt đầu hành trình khám phá từ chính nội tâm mình. 100 cái tên trong danh sách, 100 cuộc đời, 100 câu chuyện khác nhau. Kitty chỉ có vỏn vẹn hai tuần để hoàn thành thiên phóng sự tưởng niệm Constance Duboys. Liệu cô có thể vượt qua áp lực, thậm chí cả những hiểm nguy rình rập, để kể hết những câu chuyện này?
Với lối kể chuyện thông minh và kịch tính, Cecelia Ahern đã khéo léo dồn nén một câu chuyện dường như bất tận vào những trang sách hữu hạn. “Câu Chuyện Cuối Cùng” không chỉ là một thiên phóng sự, mà còn là một hành trình khám phá nội tâm, là bức tranh đa sắc về muôn mặt cuộc đời được tái hiện qua lăng kính tưởng tượng phong phú của người đọc. Tác phẩm hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sâu sắc và khó quên.
Câu chuyện trong “Câu Chuyện Cuối Cùng” không xoay quanh Christine như phần giới thiệu cũ đã đề cập. Nhân vật chính của chúng ta là Kitty Logan, một nhà báo truyền hình đang đối mặt với khủng hoảng sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ cuối cùng với Constance tại bệnh viện, giữa những dằn vặt và nỗi sợ hãi của Kitty, đã mở ra một hướng đi mới cho cô. Đó là hành trình đi tìm lời giải đáp cho 100 bí ẩn, đồng thời cũng là hành trình tìm lại chính mình.
“Câu Chuyện Cuối Cùng” là một tác phẩm giàu cảm xúc, chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống và cái chết, về cách chúng ta trân trọng hiện tại và đối diện với những điều không thể tránh khỏi. Ý tưởng độc đáo về danh sách 100 bí ẩn, cùng lối viết giàu hình ảnh, vừa hài hước dí dỏm vừa sâu lắng cảm động của Cecelia Ahern hứa hẹn sẽ cuốn hút bạn đọc từ đầu đến cuối.
Cecelia Ahern, sinh năm 1981 tại Dublin, Ireland, là một nhà văn nổi tiếng với những tiểu thuyết tình cảm đan xen yếu tố kỳ ảo và hiện thực. Con gái của cựu Thủ tướng Ireland Bertie Ahern, Cecelia đã sớm khẳng định tài năng văn chương của mình với cuốn tiểu thuyết đầu tay “P.S. I Love You” (2004), sau đó được chuyển thể thành phim cùng tên. Tiếp nối thành công đó là hàng loạt tác phẩm được yêu thích trên toàn thế giới như “Where Rainbows End” (hay “Love, Rosie”), “If You Could See Me Now”, “The Book of Tomorrow”, “The Time of My Life”,… Với khả năng kể chuyện tinh tế và xây dựng nhân vật sống động, Cecelia Ahern đã chinh phục hàng triệu độc giả và khẳng định vị thế của mình trong làng văn học thế giới.