Bước vào thế giới kỳ bí và rùng rợn của Luân Đôn trong “Cầu Thang Gào Thét”, một tiểu thuyết fantasy-thriller đầy mê hoặc của Jonathan Stroud, do Hương Thảo chuyển ngữ. Câu chuyện xoay quanh Lucy, một cô bé sở hữu năng lực thính giác phi thường, cho phép cô nghe thấy tiếng nói của những linh hồn. Chính khả năng đặc biệt này đã đưa Lucy vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và bí ẩn, đối mặt với những hồn ma tà ác ẩn náu trong thành phố.
Ngay từ những trang đầu tiên, “Cầu Thang Gào Thét” đã cuốn hút người đọc bằng những pha hành động gay cấn và sự xuất hiện của một hồn ma đầy ám ảnh. Jonathan Stroud tài tình đan xen yếu tố rùng rợn, hài hước và phiêu lưu, tạo nên một trải nghiệm đọc đầy lôi cuốn cho cả độc giả trẻ tuổi lẫn người lớn. Ông xây dựng một thế giới kỳ bí và đáng sợ, nơi những bí mật đen tối dần được hé lộ, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng diễn biến. Màn đấu trí căng thẳng ở cuối truyện càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho tác phẩm.
Điểm sáng của “Cầu Thang Gào Thét” chính là sự kết hợp độc đáo giữa nhiều thể loại, tạo nên một câu chuyện vừa kịch tính, vừa mang màu sắc huyền bí, vừa có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, dí dỏm. Hình tượng nhân vật Lucy với khả năng thính lực đặc biệt cũng là một điểm nhấn thú vị, khiến cô trở thành một nhân vật chính đáng nhớ và dễ đồng cảm. Thế giới kỳ bí được Jonathan Stroud kiến tạo tỉ mỉ và chi tiết càng góp phần làm tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện.
Tuy nhiên, một số độc giả có thể cảm thấy sự kết hợp giữa các thể loại chưa thực sự hài hòa, đôi khi tạo cảm giác hơi gượng ép ở một số đoạn. Mặc dù vậy, nhìn chung, “Cầu Thang Gào Thét” vẫn là một cuốn sách đáng đọc, hứa hẹn mang đến những giờ phút giải trí thú vị và những trải nghiệm khó quên cho những ai yêu thích thể loại fantasy-thriller và muốn khám phá một thế giới đầy bí ẩn và bất ngờ.