Trở về miền ký ức tuổi thơ ngây ngô, trong sáng cùng Nguyễn Nhật Ánh qua tác phẩm mới nhất: “Cây Chuối Non Đi Giày Xanh”. Câu chuyện hứa hẹn đưa bạn đọc vào một hành trình đầy ắp kỷ niệm, nơi những rung động đầu đời ngọt ngào, trong trẻo đan xen cùng nỗi sợ hãi mơ hồ, những nỗi buồn thoáng qua rồi lại rực rỡ ánh sáng hy vọng và hạnh phúc. Từng trang sách như những thước phim quay chậm, tái hiện chân thực những cung bậc cảm xúc mà hầu hết chúng ta đều đã trải qua trong những năm tháng tuổi thơ. Từ những giấc mơ trong lành lan tỏa bình yên đến những xao xuyến khó tả, “Cây Chuối Non Đi Giày Xanh” là bản hòa ca về tuổi trẻ, về một thời ngây dại mà ai cũng từng có.
Nguyễn Nhật Ánh, một cái tên đã trở thành thương hiệu gắn liền với văn học tuổi teen Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế của mình với tác phẩm đầy chất thơ này. Sinh năm 1955 tại Quảng Nam, nhà văn đã trải qua tuổi thơ ở quê hương với những năm tháng học tập tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Sau đó, ông vào Sài Gòn học sư phạm năm 1973 và tham gia Thanh niên xung phong, dạy học và công tác trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp văn chương của ông gắn liền với báo chí, đặc biệt là báo Sài Gòn Giải Phóng, nơi ông bắt đầu cộng tác từ năm 1986 với nhiều vai trò khác nhau, từ phóng viên viết về sân khấu, phụ trách nội dung thiếu nhi cho đến bình luận viên thể thao với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, ông còn được biết đến với nhiều bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông…
“Cây Chuối Non Đi Giày Xanh” không chỉ là một cuốn sách dành riêng cho giới trẻ, mà còn là món quà tinh thần dành tặng những ai muốn tìm về miền ký ức tuổi thơ, muốn một lần nữa được sống lại những cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo đã từng trải qua. Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm mình trong thế giới đầy màu sắc của Nguyễn Nhật Ánh, hãy nhanh tay đón đọc “Cây Chuối Non Đi Giày Xanh”!