George W. Bush, vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, đã khắc họa chân dung người cha đáng kính của mình, George H.W. Bush – Tổng thống thứ 41, trong cuốn hồi ký đầy cảm xúc “Cha Tôi – Tổng Thống Thứ 41 Của Hoa Kỳ”. Đây không chỉ là câu chuyện về một vị tổng thống đã dẫn dắt nước Mỹ vượt qua những biến động lịch sử, mà còn là bức tranh ấm áp về một người cha, một người chồng, một người đàn ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với lòng tận tụy và tình yêu thương.
Từ những ngày thơ ấu trong một gia đình danh giá ở Massachusetts, cho đến khi trở thành phi công hải quân dũng cảm trong Thế chiến II, George H.W. Bush đã sớm thể hiện tinh thần phục vụ và lòng yêu nước. Hành trình từ thương trường đến chính trường của ông được tái hiện sống động qua lời kể của con trai, từ những bước chân đầu tiên trên con đường chính trị với ghế Hạ nghị sĩ, cho đến những trọng trách quốc gia như Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Trưởng phái đoàn Mỹ tại Trung Quốc, Giám đốc CIA và cuối cùng là Phó Tổng thống dưới thời Ronald Reagan.
Cuốn sách không chỉ tập trung vào những thành tựu chính trị nổi bật của George H.W. Bush trong vai trò Tổng thống thứ 41, như việc lãnh đạo Chiến tranh Vùng Vịnh, chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô và ký kết Hiệp ước START I lịch sử, mà còn hé lộ những khía cạnh đời thường ít được biết đến. George W. Bush đã khéo léo lồng ghép những kỷ niệm cá nhân, những câu chuyện gia đình ấm áp, những bài học cuộc sống quý báu mà ông đã học được từ người cha kính yêu. Độc giả sẽ được đồng hành cùng hai cha con trong những buổi chơi bóng chày, những chuyến đi săn, cảm nhận tình cảm gia đình bền chặt và những giá trị sống cao đẹp mà George H.W. Bush luôn gìn giữ.
Tác giả đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh một người cha nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, luôn dành thời gian cho gia đình và truyền cảm hứng cho con cái cống hiến cho cộng đồng. Qua những trang viết chân thực và giàu cảm xúc, George W. Bush không chỉ thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với cha mình, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của George H.W. Bush đến cuộc đời và sự nghiệp chính trị của chính ông.
“Cha Tôi – Tổng Thống Thứ 41 Của Hoa Kỳ” không chỉ là một cuốn hồi ký chính trị, mà còn là một câu chuyện cảm động về tình cha con, về di sản và những giá trị trường tồn. Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc dành cho một người đàn ông phi thường, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước và gia đình, để lại một di sản quý báu cho các thế hệ mai sau. Mời bạn đọc cùng khám phá cuộc đời và sự nghiệp của George H.W. Bush qua lăng kính yêu thương và đầy tự hào của con trai ông.