“Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?” của tác giả Cật Bạch Thái Yêu là một tiểu thuyết tiên hiệp hài hước, mang đến làn gió mới cho thể loại sảng văn. Câu chuyện xoay quanh Sở Duyên, một người xuyên không đến thế giới tu tiên và trở thành sư tôn kiêm tông chủ Vô Đạo Tông. Anh được giao nhiệm vụ đào tạo những đồ đệ phế vật để nhận thưởng từ hệ thống. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược.
Dù Sở Duyên cố tình gài bẫy, tạo ra những tình huống “dở khóc dở cười” nhằm kìm hãm sự phát triển của các đồ đệ, nhưng tất cả bọn họ đều bất ngờ trở thành những cao thủ vô địch thiên hạ, sở hữu thần thông quảng đại. Từ một người tự ti về tài năng của mình, Sở Duyên dần nhận ra sự phi thường ẩn giấu bên trong bản thân khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của các đệ tử. Hành trình “phế vật hóa” đồ đệ của Sở Duyên trở thành chuỗi ngày dở khóc dở cười, đẩy anh vào vô số tình huống trớ trêu và bị hệ thống liên tục trừng phạt. Mỗi nỗ lực của anh chỉ càng khiến các đồ đệ thêm mạnh mẽ, vang danh khắp nơi.
Điểm mạnh của tác phẩm nằm ở sự hài hước, dí dỏm trong cách xây dựng tình huống và khắc họa tính cách nhân vật. Sở Duyên, một sư tôn “đen đủi” nhưng thông minh, cùng dàn đệ tử bá đạo, mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh sinh động, đầy màu sắc cho thế giới tu tiên. Ý tưởng về hệ thống “phế vật” cũng là một điểm sáng, tạo nên sự độc đáo và khác biệt so với các tác phẩm cùng thể loại. Sự kết hợp giữa yếu tố hài hước, sảng văn và cốt truyện mới lạ mang đến trải nghiệm đọc thư giãn, giải trí cho độc giả.
Tuy nhiên, truyện cũng tồn tại một số hạn chế. Việc các đệ tử đều trở thành thiên tài một cách dễ dàng đôi khi khiến mạch truyện trở nên phi lý. Bên cạnh đó, sự tập trung chủ yếu vào Sở Duyên và các đệ tử khiến tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác triệt để, làm giảm đi chiều sâu của câu chuyện. Một số độc giả cũng cho rằng kết thúc truyện có phần vội vàng, chưa thỏa mãn và còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.
Tổng kết lại, “Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?” là một lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích thể loại tiên hiệp hài hước, sảng văn. Dù còn một vài điểm chưa hoàn thiện, nhưng với cốt truyện độc đáo, tình tiết hài hước và dàn nhân vật thú vị, tác phẩm vẫn xứng đáng để bạn dành thời gian trải nghiệm.