Ji Hyeon, một cô gái tốt nghiệp đại học danh tiếng Seoul, chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình lại rẽ hướng đến vùng quê Kim Cheon xô lệch. Thế nhưng, lời đề nghị thừa kế 30 hecta vườn nho từ người ông họ xa, cùng với sự thúc ép của người mẹ khó chịu, đã đưa cô đến với một cuộc sống hoàn toàn mới. Từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi thành thị, Ji Hyeon bước chân vào hành trình trở thành một người nông dân thực thụ, một thử thách mà người ông quá cố đã để lại cho cô. Không chỉ phải làm quen với công việc đồng áng đầy khó khăn, Ji Hyeon còn phải đối mặt với Teak Gi, một chàng trai làm vườn bản địa lầm lì và cục mịch.
Ban đầu, cánh rừng rậm rạp và sự xa cách với cuộc sống hiện đại khiến Ji Hyeon không khỏi e ngại. Tuy nhiên, giữa khung cảnh thiên nhiên bình dị, cô bất ngờ tìm thấy niềm vui trong công việc làm vườn và cả tình yêu mà bấy lâu cô hằng mong ước. Chính chàng trai quê mùa Teak Gi, với vẻ ngoài xù xì nhưng ẩn chứa sức hút kỳ lạ, đã chiếm trọn trái tim cô gái thành thị kiêu kỳ.
“Chàng Trai Vườn Nho” là câu chuyện tình lãng mạn, hài hước, mang đậm màu sắc đặc trưng của miền quê Hàn Quốc. Tác giả Kim Rang đã khéo léo khắc họa sự tương phản giữa hai con người, hai thế giới, để rồi từ đó, vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy ngọt ngào và xúc động. Hành trình của Ji Hyeon từ một cô gái thành phố đến một người làm vườn chân chính, cùng với mối tình chớm nở giữa cô và chàng trai vườn nho Teak Gi hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khó quên. Cuốn sách do dịch giả Khánh Lan chuyển ngữ, NXB Lao Động ấn hành, dày 416 trang, bìa mềm, ra mắt bạn đọc vào tháng 12 năm 2012.