“Chết Chịu” của Louis-Ferdinand Céline, một tác phẩm đầy sức mạnh, đưa người đọc vào cuộc hành trình đầy mê hoặc giữa hiện thực trần trụi và ảo mộng hư hư thực thực. Dấu ba chấm đặc trưng của Céline, ban đầu có thể gây khó chịu, lại chính là cánh cửa dẫn dắt bạn bước vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn của Ferdinand, nhân vật chính, giữa lòng Paris và Luân Đôn hoa lệ.
Céline đã tạo nên một kiệt tác văn chương bằng cách kết hợp tài tình ngôn ngữ bình dân với sự phá vỡ táo bạo các quy tắc cổ điển. Đọc “Chết Chịu” giống như nhấp từng ngụm trà nóng, chậm rãi cảm nhận vị đắng chát của tuyệt vọng và tàn bạo trên những con phố cổ Paris đầu thế kỷ 20. Tác phẩm, cùng với “Hành Trình Đến Tận Cùng Đêm Tối”, đưa người đọc theo chân Ferdinand qua những trải nghiệm mới lạ ở nhiều quốc gia, từ những dự án nông nghiệp thất bại đến quyết định nhập ngũ năm 1911, giữa thời kỳ đỉnh cao của văn chương, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật châu Âu. Lúc này, Ferdinand, một bác sĩ sống trong những khu ổ chuột tăm tối của kinh đô ánh sáng, vẫn bị ám ảnh bởi những hoang tưởng và dư chấn của chiến tranh.
Tuy phần đầu có thể gây bối rối với việc giới thiệu nhân vật và những hồi ức phức tạp, “Chết Chịu” tập trung chủ yếu vào tuổi thơ của Ferdinand tại Paris trong thời kỳ Belle Époque. Hơn 600 trang sách không phân chia chương hồi nhưng được cấu thành từ 8 phần nhỏ, mỗi phần tương ứng với một giai đoạn trong cuộc đời nhân vật chính. Céline đã khéo léo lồng ghép trải nghiệm cá nhân để khắc họa chân thực cuộc sống khốn khó và đầy bạo lực ở Paris thời bấy giờ. Từ những ký ức tuổi thơ đầy khó khăn đến cuộc sống trưởng thành cay đắng, Céline chạm đến trái tim người đọc, đưa họ đắm chìm vào thế giới nội tâm tăm tối của chính ông.
Cuốn sách hé lộ mối quan hệ giữa Ferdinand với nhà sáng chế Courtial des Pereires thông qua tờ báo Génitron trước khi tờ báo này ngừng hoạt động. Không chỉ phản ánh hiện thực xã hội, Céline còn tạo dấu ấn riêng biệt với phong cách viết độc đáo, đưa “Chết Chịu” lên một tầm cao mới. Ngôn ngữ thô kệch, cùng những từ ngữ mới do chính ông sáng tạo, mang đến làn gió mới mẻ cho văn đàn. Céline mở ra một thể loại văn học mới, pha trộn giữa hiện thực và hoang tưởng một cách mơ hồ nhưng đầy cuốn hút, với chất hài hước đen đặc trưng. Đặc biệt, việc sử dụng dấu ba chấm đột phá đã tạo nên sự gián đoạn đầy nghệ thuật, lôi cuốn người đọc vào dòng chảy suy tư miên man.
Louis-Ferdinand Céline, bút danh của Louis Ferdinand Auguste Destouches (1894-1961), không chỉ là một nhà văn tài ba mà còn là một bác sĩ. Tác phẩm của ông đã được dịch và xuất bản rộng rãi trên thế giới. Trong thế kỷ 20, tên tuổi của ông chỉ đứng sau Marcel Proust, tác giả của “Đi Tìm Thời Gian Đã Mất”. Tuy nhiên, Céline cũng là một nhân vật gây tranh cãi. Năm 1939, ông bị kết án tội phỉ báng nhà xuất bản Denoël sau khi xuất bản “Trường Học Xác Người” (l’École des cadavres), một tác phẩm chứa đựng tư tưởng bài Do Thái và quan điểm cực hữu. Mặc dù công khai ủng hộ chính phủ Quốc xã, văn chương của Céline cũng đồng thời là một sự phản kháng mạnh mẽ chống lại chính thế giới đó.
Với tác phẩm đầu tay “Hành Trình Đến Tận Cùng Đêm Tối” (Voyage au bout de la nuit, 1932), Céline nhanh chóng trở thành một ngôi sao văn học và cho đến nay vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Mặc dù gần đây bị loại khỏi danh sách 500 Biểu Tượng Văn Hóa Pháp, Céline vẫn là một nhân vật đầy mâu thuẫn, một sự kết hợp giữa thiên tài và tai tiếng, với tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa phát xít và quan điểm bài Do Thái. “Chết Chịu” chính là một cánh cửa để bạn bước vào thế giới văn chương đầy phức tạp và hấp dẫn của Louis-Ferdinand Céline.