Leonard Peacock là một cậu bé tài năng, nhưng cuộc sống của cậu lại đầy rẫy những khó khăn chồng chất. Bị mẹ bỏ bê và chật vật hòa nhập ở trường, Leonard quyết định sẽ tự kết liễu đời mình vào đúng sinh nhật thứ mười tám. Trước khi thực hiện kế hoạch đau lòng ấy, cậu lên danh sách bốn người quan trọng và dự định tặng họ những món quà cuối cùng. Quyết định cực đoan của Leonard đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Điều gì đã đẩy một cậu bé đến bờ vực tuyệt vọng như vậy?
Matthew Quick, tác giả của “Chết Đi Cho Rồi, Leonard Peacock”, khéo léo sử dụng kỹ thuật flashback và những bức thư từ tương lai để dần hé lộ bức tranh cuộc đời Leonard. Độc giả được dẫn dắt qua những mảnh ghép ký ức, những mối quan hệ phức tạp của cậu với gia đình, bạn bè và thầy cô. Từ đó, câu chuyện không chỉ đơn thuần xoay quanh bi kịch của một cá nhân, mà còn mở ra những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại: sự thờ ơ của người lớn, áp lực trong hệ thống giáo dục, và những tổn thương tinh thần mà thế hệ trẻ đang phải đối mặt.
Giữa những gam màu u tối của hiện thực, vẫn le lói lên những tia sáng hy vọng, những khát khao giản dị nhưng sâu lắng của Leonard về tình bạn, tình yêu và sự thấu hiểu. Chính những ước mơ bình thường ấy càng khiến người đọc thêm xót xa cho số phận của cậu. “Chết Đi Cho Rồi, Leonard Peacock” không né tránh những góc khuất tăm tối của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng khơi gợi niềm tin vào sức mạnh của sự kết nối và lòng trắc ẩn con người.
Với giọng văn sắc bén và đầy cảm xúc, Matthew Quick đã tạo nên một tác phẩm ám ảnh, day dứt, gợi nhớ đến những cuốn sách kinh điển về tuổi mới lớn như “Bắt Trẻ Đồng Xanh”, “The Perks of Being a Wallflower” và “Mysterious Skin”. “Chết Đi Cho Rồi, Leonard Peacock” là một cuốn sách không thể bỏ qua, một câu chuyện sẽ ở lại trong lòng bạn rất lâu sau khi gấp lại trang cuối cùng.